Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

XÓA TIN, CHỐI TRÁCH NHIỆM – LẠI MỘT MẠNG NGƯỜI BỊ LÃNG QUÊN?

 






Chiều ngày 24/6/2025, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), một cột đèn chiếu sáng bất ngờ gãy đổ, đè lên một nam thanh niên đang điều khiển xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc còn làm hư hại một xe ô tô đi bên cạnh. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, toàn bộ các bài viết liên quan trên mạng xã hội và các trang báo điện tử đồng loạt biến mất không dấu vết. Sự im lặng bất thường ấy khiến dư luận bàng hoàng đặt câu hỏi: Có điều gì đang bị cố tình che giấu?

Đây không phải lần đầu một mạng người ra đi mà công lý vẫn còn bỏ ngỏ. Còn nhớ vụ việc ở Vĩnh Long, người cha đi tìm công lý cho con, đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Hồ sơ chìm lặng, trách nhiệm bị đùn đẩy. Gần như cùng số phận, vụ tai nạn chết người do ông Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Quốc hội, gây ra cũng “lặng sóng” trong truyền thông, không một bản án, không một lời xin lỗi công khai.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao khi mạng người mất đi, những thông tin lại nhanh chóng bị xóa? Ai đang có quyền lực đủ lớn để “dọn sạch” dấu vết một cách trơn tru đến vậy? Cột đèn không tự đổ nếu không có sự lỏng lẻo, tắc trách từ đơn vị thi công hay giám sát. Và tin tức cũng không thể đồng loạt biến mất nếu không có một bàn tay nào đó bấm nút “ẩn”.
Chúng ta không thể để sự thật bị chôn vùi trong bóng tối. Người dân cần một câu trả lời. Gia đình nạn nhân cần một sự công bằng. Và xã hội cần những bài học để không thêm một mạng người nào nữa bị đánh đổi cho sự vô trách nhiệm và sự im lặng lạnh lùng. Chân trời mới media.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét