Nguyên Tống
Thực sự là nhìn xã hội bây giờ không biết nên bắt đầu lại từ đâu nữa. Nếu có thay đổi thể chế, biến mấy cái trò thi đua trở về với cạnh tranh sống còn để phát triển thật sự thì chắc cũng phải mất vài thế hệ nữa người Việt mới bắt kịp các nước xung quanh về văn hoá và tư duy, chứ chưa dám nghĩ đến những nước văn minh. Chúng ta đã tụt hậu, nói chính xác ra là vỡ vụn về văn hoá và tư duy mất rồi.
Thử nhìn quanh mà xem, mọi thứ đều láng cháng, lớt phớt và không có một cái gì đạt đến độ hoàn hảo, thậm chí là chấp nhận được cả. Ra đường thì đi xe trong thành phố mà cứ như cưỡi ngựa, xóc hơn cả đi phượt. Vì đường sá mới tinh, xây mất hàng ngàn tỷ đấy, nhưng lồi lõm các nắp hố ga, gợn sóng… rồi lại đào lên lấp xuống chạy điện nước cống rãnh xong không bao giờ hoàn trả được mặt đường bằng phẳng như cũ, mà chỉ vá víu cho xong việc. Ấy vậy mà cũng đều do các kỹ sư, tiến sỹ thiết kế và giám sát thi công cả đó. Và cũng không ai cảm thấy phiền, có đường mà đi không bị tắc là tốt lắm rồi, cần gì đường phẳng?!
Rồi đến cả những thứ tưởng chừng như là những kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải thành thục như lái ô tô xe máy mà người ta cũng không chịu học hành cho nghiêm túc, chỉ cần biết vặn ga đạp phanh là lên xe phi ra đường. Nên ra đường bây giờ mà có ý thức một chút là cảm thấy bị stress ngay, vì một sự bát nháo mà không có cách nào để làm người ta hiểu đó là bát nháo. Bởi vì mọi người đều thấy nó rất bình thường. Người ta sẵn sàng trả giá bằng mạng sống hoặc tiền phạt chứ nhất định không học luật và cách lái xe cho nghiêm túc, luôn đổ tại số nếu xảy ra tai nạn hay bị phạt.
Và trong mọi chuyện, từ cái ăn uống hàng ngày cho đến những sản phẩm hay công trình người Việt tạo ra đều mang tính chắp vá, qua quýt chứ không có cái gì đạt chuẩn cả. Kỹ sư thì học hành láng cháng, chạy điểm mua bằng, thợ thuyền thì không cần học hành đào tạo gì, cứ đi theo “đàn anh” phụ hồ rồi dần dần quen tay lên thợ xây… cả xã hội cứ thế mà “tiến lên thiên đường”.
Nhưng bây giờ thì biết trách ai đây? Nói người dân vô văn hoá thì người ta bĩu môi: đến BT Văn hoá còn chả biết văn hoá là gì, một mình một đường mà còn đi lấn làn thảm đỏ thì nói gì người dân lấn tí làn khi chạy xe trên đường đông đúc thế? Hay cứ nghe phát ngôn của TT, phó TT hay các BT xem họ có học hành đến nơi đến chốn gì không mà đòi hỏi người dân phải học?
Cả một xã hội đã nát bấy từ nóc như thế mà nếu bây giờ không có một bàn tay sắt thì e rằng càng làm càng nát, chỉ còn cách thả nổi để tự do cạnh tranh lãnh đạo để người có thực tài, thực tâm vực lại đất nước mà thôi. Chứ để thế này thì càng đi lại càng xa rời cội nguồn văn hoá và văn minh của con người.
Và lỗi này có lẽ thuộc về… Lịch sử, đã dẫn dắt dân tộc này không chỉ đi sai đường mà còn đi ngược chiều của văn hoá dân tộc, văn minh nhân loại. Vấn đề là có ai nhìn thấy thực trạng và nhận ra là đang sai đường, ngược đường không? Hay vẫn coi nó là bình thường và tự sướng là chúng ta vẫn đang phát triển?
Làm sao thấy được khi bản thân các Lãnh đạo đất nước cũng chưa bao giờ được sống và cảm nhận thực sự thế nào là văn minh, văn hoá? Mà họ chỉ tự đặt ra cái chuẩn đó với tầm nhận thức của bản thân? Không khác gì cái tầm “đường ta rộng thênh thang 8 thước” cả mà cứ dẫn dắt mọi người đi vào con đường đó thì không tắc mới lạ?!
Fb Nguyên Tống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét