Đi tìm sự thật !
Để dành đọc dần mà bữa nay đâu có vô đọc được ! Hu hu...
Trang
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
▼
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025
Ta ngồi hong giữa mênh mông,...
Ta ngồi hong giữa mênh mông,
Nhặt câu thơ cũ lãng trong muộn màng.
Chiều tà mỏng nét thời gian,
Non xa tôi vẫn… một mình là tôi.
Mây tan cuối dốc chân đồi,
Đá khô khua gió một đời thế thôi.
Trời nghiêng chút ré nắng phai,
Chơi vơi hoài niệm đường về hư không.
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét