Trang

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

49,8 TỶ, CUỘC TRAO ĐỔI NGẦM CỦA QUYỀN LỰC VĨNH PHÚC

 Chính trường Vietnam







Trong giới quan chức, chuyện phong bì, quà cáp vốn dĩ là “ngôn ngữ chung” để vận hành hệ thống. Nhưng 49,8 tỷ đồng không còn là phong bì, mà là cả một “quỹ đen chính trị” được che giấu sau những lớp quan hệ gia tộc. Và nhân vật trung tâm của ván bài này chính là Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Số tiền không phải để tiêu xài
Theo logic thông thường, một quan chức dù tham lam cũng khó có thể tiêu hết gần 50 tỷ trong vài năm. Vậy 49,8 tỷ ấy để làm gì? Thuyết âm mưu cho rằng đây không chỉ là tiền hối lộ, mà là “phí bảo kê chính trị”, là khoản “ký gửi” để giữ ghế và mở đường thăng tiến. Trong một hệ thống mà từng chức danh đều có giá, thì số tiền này giống như “vé thông hành” cho cả sự nghiệp của Thành.
Vì sao lại nhờ bà thông gia?
Cất giấu tiền không hề đơn giản, đặc biệt trong thời kỳ “đốt lò” gắt gao. Gửi ngân hàng dễ lộ, cất trong két dễ bị khám, chỉ còn cách dựa vào hệ thống quan hệ gia đình. Bà thông gia – người vốn đứng ngoài chính trường, nhưng có mối quan hệ thân tộc bền chặt, trở thành “két sắt sống”.
Điểm khôn ngoan là: nếu bị phát hiện, bà ta chỉ là “người giữ hộ”, còn Thành vẫn có thể rút lui với lý do “không biết, không liên quan”. Đây chính là lớp bảo hiểm chính trị.
Tại sao lại là con số 49,8?
Người trong nghề đồn rằng: con số này không phải ngẫu nhiên. Nó nằm dưới mốc 50 – một ngưỡng tâm lý và pháp lý. Trên 50, hồ sơ dễ bị “đặc biệt nghiêm trọng”, còn dưới một chút, vẫn có cửa chạy chọt. Thuyết âm mưu đặt nghi vấn: có bàn tay cố vấn phía sau – người tính toán kỹ lưỡng để vừa đủ làm vốn, vừa đủ để… chạy án nếu cần.
Bàn tay nào phía sau Thành?
Không ai tin một Chủ tịch tỉnh cấp tỉnh có thể một mình xoay xở số tiền khổng lồ như vậy. Trong chính trị Việt Nam, mọi thứ đều là liên minh. Lê Duy Thành có thể chỉ là “một mắt xích” trong một mạng lưới lớn hơn – nơi tiền hối lộ được gom về để nuôi phe, nuôi quan hệ, nuôi cả đường dây chạy ghế Trung ương.
Và bà thông gia kia, thực chất chỉ là “cái bình phong” để che mắt, còn chủ nợ thực sự của 49,8 tỷ này có thể nằm tận ngoài Hà Nội.
Kịch bản vỡ trận
Nếu vụ việc bung ra, hai khả năng xảy ra:
Kịch bản 1: Lê Duy Thành trở thành “con dê tế thần”, bị xử để làm gương, nhưng đường dây phía sau vẫn nguyên vẹn.
Kịch bản 2: Vụ việc chỉ rò rỉ vừa đủ để cảnh cáo, rồi được dập xuống. 49,8 tỷ kia tiếp tục âm thầm vận hành, nuôi dưỡng cả một thế lực.
Vụ 49,8 tỷ không chỉ là chuyện hối lộ cá nhân, mà là một mắt xích trong cuộc chơi quyền lực gia tộc – chính trị ở Vĩnh Phúc. Khi tiền được gửi qua tay thông gia, nghĩa là hệ thống đã biến gia đình thành ngân hàng, biến tình thân thành lá chắn cho quyền lực. Chân dung lãnh đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét