Trang

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

DÂN lãnh trọn gói: " Bầm! Dập !....Ươn mình "!

 


                    Đùng phát...." Vươn mình " Thì DÂN lãnh trọn gói: " Bầm! Dập !....Ươn mình "!
"ĐÙNG MỘT CÁI" vs. "TỪ TỪ RỒI KHOAI SẼ NHỪ" – Ván cờ đời, cho dân xin chơi lại!

Kính gửi bác Tô và các vị trí thức thiên triều, dân em đây xin có vài lời góp ý... ờ thì... hơi mặn một tí nhưng tấm lòng chan đầy nước mắt và mùi mắm tôm thật sự. 😢
Mấy ngày nay, cả làng trên xóm dưới, chợ cóc chợ to, livestream đến shopee đều rung chuyển vì chiêu thức "ĐÙNG MỘT CÁI". Đúng kiểu: đang ăn cơm chan mắm thì… bị đòi hóa đơn đỏ, mã số thuế và giấy khai sinh của cái áo 40k ngoài chợ. 🤯
> “Xoá cờ chơi lại” – câu này đúng là đỉnh cao trí tuệ dân gian!
Vì ai cũng hiểu: mấy chục năm qua, dân mình bán mua kiểu… “đồng lòng lách nhẹ”, không phải do dân gian ác, mà vì cơ chế nó… mắt nhắm mắt mở như mũ bảo hiểm nửa đầu.
Và giờ, nói thật lòng, nếu chính quyền mạnh dạn bảo:
"Không hồi tố, ai cũng từng sai, từ đây về sau chơi văn minh!"
--> Dân thề đấy, sẽ bấm nút like, share và gắn sao vàng ngay tim! ⭐
Sự kiện “cửa sập hàng loạt” – Không phải âm mưu gì đâu, là vì SỢ!
Sợ bị phạt
Sợ bị truy thu
Sợ bị lên phường uống trà
Sợ đang bán giày mà bị bảo... giày này sinh năm 2015 nhưng chưa đóng học phí 🥲
Không ai xúi giục ai cả, chỉ là: mấy chị bán quần áo, mấy anh bán ốc luộc, chú shipper giao nem… run như đánh trận.
Ai cũng bảo: “Bán hàng mà không hoá đơn là sai!”
Ơ, các bác có bao giờ đi mua đôi tất 15k mà bảo chị chủ “Ơ chị ơi, cái này chưa cộng VAT, thêm vào giúp em với, em muốn đóng góp xây dựng đất nước”? 😐
---
Hàng giả thì đáng đánh – nhưng hàng rẻ lại là cứu tinh
Người giàu thì khỏi nói, shopping mall gắn chip AI.
Nhưng người nghèo, 4 đứa con, cuối mùa lạnh đầu mùa nóng… hàng chợ là lựa chọn sống còn.
> Không có cái áo 70k treo ở chợ thì lấy gì mà mặc đi học, đi thi, đi xin việc?
Đánh đồng tất cả là “gian thương” thì khác nào chém cả rừng để bắt 1 con sâu?
Cơ chế “nhắm mắt" trước đây, giờ đừng “trợn mắt” quá nhanh
Ai cũng biết: trước kia nhiều cái nó... tạm thời hợp lý
Quan thì tham, dân thì lươn, luật thì lắt léo như đường về quê sau mưa
Bây giờ bắt tỉnh dậy trong một đêm, bắt kê hoá đơn, in mã QR, xuất thuế số hóa...
--> Chị bán rau còn đang cài Zalo không nổi, sao chị biết e-invoice nó ăn với gì? 😅
---
Nếu không khéo, 1 tháng nữa không ai bán đồ để mà mua
Hàng hóa tiêu hủy ầm ầm – trong khi nhiều người còn đói run tay
Hộ kinh doanh tan cửa nát hộp, tạm biệt giấc mơ buôn bán
Tụi con dân khổ rồi, đất nước cũng sẽ... lặng lẽ sụt GDP chứ ai mà vui được?
---
Giải pháp “TỪ TỪ RỒI KHOAI SẼ NHỪ” cho một xã hội văn minh
📢 Đề nghị cực nhân văn – xin các bác tham khảo:
1. Truyền thông rõ ràng, chuẩn bị trước X tháng, ai cần in hóa đơn sẽ được học, được hỗ trợ máy in (và giấy in).
2. Hàng tồn kho hiện tại – cho dân kê khai cam kết, bán nốt, từ sau chơi chuẩn.
3. Hàng thiết yếu, không độc hại – đừng xử như hàng đầu độc, xử lý mềm mại như bánh tráng cuốn thịt heo.
4. Hàng giả, hàng lừa đảo, quảng cáo láo, hoá chất độc… – Đập mạnh, đập đều, đập chuẩn mục tiêu.
5. Đầu tư cho hàng Việt chất lượng – nhập cái gì không làm nổi thì nhập! Chơi đúng thế giới phẳng, đừng bắt dân "phẳng lưng" chịu đủ.
Kết lại:
Xin hãy tuyên bố rõ ràng, xí xóa ván cờ cũ – làm lại từ đầu
> Những ai chơi gian – vẫn phải xử.
Còn lại: xin cho dân một lối thoát, một hơi thở.
Cho người bán được đứng vững – để người mua còn có đồ dùng.
Bởi vì... nếu dân phải đóng cửa hết, thì các bác cũng chẳng có ai nộp thuế đâu ạ.
Muốn “văn minh, hiện đại, công bằng”? Đúng chứ! Nhưng xin... từ từ thôi, đừng “đùng một cái”!
👉 Vì khoai mà muốn nhừ – phải nấu chậm mới ngon, chứ nổ lò vi sóng cái là vỡ ....Mồm luôn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét