Trang

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

SƯƠNG THU...

 Rừng mưa bên mảnh trăng non Em ngoan như thuở mới còn trắng trong


Hương trinh mềm mọng môi hồng,
Đôi tay e ấp như bông hoa Quỳnh
Miệng em chúm chím luôn xinh
Mắt em lúng liếng ướt tình chìm anh...
Bàn tay dọ dẫm sương đầm
Mỏng hơn thưa mỏng đêm thầm thì trao
Thực hư đâu phải chiêm bao
Thu đêm rớt hột mưa mau mau hờ.
Thơ mạng
Khi đã hiến dâng cho nhau.
Tất không bao giờ phải hối tiếc ! .................
CHỈ MỘT ĐÊM THÔI...
Anh chỉ còn lại một đêm duy nhất thôi !
cho đến lúc bình minh...
Ta khao khát tình yêu nguyện dâng hiến cho nhau
Chỉ một đêm nay thôi. Anh là người duy nhất.hãy đên bên em...
Một đêm thôi vì mai này anh sẽ đi thật xa
Một đêm nay thôi mặc những gì cản trở. Một đêm duy nhất thôi chẳng còn điều gì phải nói......
Hãy đên bên em....Đi anh > https://www.facebook.com/giaitrivtv3/videos/307850498703499

1 nhận xét:

  1. Từ lúc nào mình trở thành xa lạ ?
    Những nồng nàn xin gửi lại chốn xưa
    Câu chuyện cũ chỉ riêng mình ta nhớ
    Heo may qua nức nở biết bao mùa

    Người về nhé khép lòng khỏi phân bua
    Ta đem tim cất tận nơi góc trời
    Có những điều suốt đời xin giấu giữ
    Bởi biết mình đã chậm bước người ơi

    Bình yên nhé ! Chắc không nỗi chơi vơi
    Chút xao lòng đã có gì sâu đậm
    Sau cánh cửa là ấm êm hạnh phúc
    Nơi phận duyên thắm thiết đến bạc đầu

    Chiều suối ấy ta thổn thức bên nhau
    Ngỡ thời gian sẽ lành lại vết đau
    Nào ngờ chỉ một lần đặt cược
    Để tim nhàu nhức nhối mãi mai sau ./.

    Ý từ trang: Tỳnh cuối mùa Thu.

    Trả lờiXóa