Để dành đọc dần mà bữa nay đâu có vô đọc được ! Hu hu...
Phơi rồi cho muôi ướp chơiđể cho đời mãi mặn mòi... ai ui!
MỘT ĐỜI LẦM LŨI NẮNG MƯAMỘT ĐỜI DẦU DÃI...Te tua một đời Mắm đầu giàn . Chớ nói chơiHũ mà úp xuống...Kêu trời CÁT ơi
Rõ là trong ngọc, trắng hoaNếu phơi đúng chỗ mới là đáng yêu !
CỦA EM ĐẸP NẮNG EM PHƠICỚ CHI BÁC LAỊ...NHÒM CHƠI QUA RÀO ĐI CŨNG DỞ. CHẲNG NHẼ VÀOBUÔNG CÂU HỎI KHẼ VƯỜN ĐÀO LỐI MÔ ?
Phơi rồi cho muôi ướp chơi
Trả lờiXóađể cho đời mãi mặn mòi... ai ui!
MỘT ĐỜI LẦM LŨI NẮNG MƯA
XóaMỘT ĐỜI DẦU DÃI...Te tua một đời
Mắm đầu giàn . Chớ nói chơi
Hũ mà úp xuống...Kêu trời CÁT ơi
Rõ là trong ngọc, trắng hoa
Trả lờiXóaNếu phơi đúng chỗ mới là đáng yêu !
CỦA EM ĐẸP NẮNG EM PHƠI
XóaCỚ CHI BÁC LAỊ...NHÒM CHƠI QUA RÀO
ĐI CŨNG DỞ. CHẲNG NHẼ VÀO
BUÔNG CÂU HỎI KHẼ VƯỜN ĐÀO LỐI MÔ ?