
🌾 Khoảnh khắc đẹp giữa hai con người – hai dân tộc
TBT Tô Lâm và ông Hùng Cao – Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt – trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Cả hai – một già, một trẻ – cùng nở nụ cười tươi, cởi mở, ánh mắt nhìn thẳng, thân thiện và chân thành. Một khoảnh khắc tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao: sự gặp gỡ của quá khứ và hiện tại, của những con người mang trong tim hình chữ S – dù mỗi người từng trải qua những chặng đường khác nhau, thậm chí đầy sóng gió và day dứt.
“Quá khứ khổ đau của một quốc gia mong rằng sẽ dần lùi xa. Giờ là lúc hợp tác, là lúc cùng hướng tới lợi ích chung của hai dân tộc – Việt Nam và Hoa Kỳ.”
Một bức ảnh rất đẹp và đầy biểu tượng, cho thấy niềm tin rằng hòa giải không chỉ là lời nói, mà là ánh mắt và nụ cười – nơi con tim gặp nhau, nơi tương lai mở ra./.
Hôm nay đọc được một câu nói khiến mình thật sự cảm động :
Trả lờiXóa“We build bridges, not walls.”
(Chúng ta xây cầu, không xây tường.)
Câu nói giản dị mà đầy ý nghĩa của ông Hùng Cao Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt khiến mình cảm phục.
Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, ông nhắc rằng: điều quan trọng nhất vẫn là kết nối con người với con người, quốc gia với quốc gia, bằng niềm tin, sự tôn trọng và lòng nhân ái.
Không cần những bức tường ngăn cách ,chỉ cần những cây cầu nối lại niềm tin.
Thật.