Trang

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Đến với em...

Song Hào
Bao giờ anh đau khổ

Hãy tìm đến với em
( chút hương đời dịu ngọt
hòa trong mảnh thơ riêng)


                                             Đâu chỉ có mùa xuân
                                  mới vàng hoa rực rỡ
                                 đâu chỉ riêng mặt trời
                                 xua tan đi giông tố.


                                  Bao giờ anh đau khổ
                                  hãy tìm đến với em
                                  lòng anh còn bóng đêm
                                 em sẽ làm tia nắng. 















                                            
                                 Vườn nhà em đầy hoa
                       hương thơm và trái ngọt
               mái nhà em dịu mát
                   đằm thắm và bao dung.


                    .Mặt đất còn gai chông
               bầu trời còn mưa gió
                         bao giờ anh đau khổ
         
             hãy tìm đến với em.


6 nhận xét:

  1. UI UI... nếu là CAT, CAT cầu mong cái ANh nào đó đừng có đau khổ ?!
    Vui chả xong còn đau khổ . OẢI CHẾT NGƯỜI!!! ha ha AAAAAAAAAAAA.............

    Trả lờiXóa
  2. ANH ĐÃ VÀ ĐANG KHỔ
    ĐỔ NỢ TIẾP CHO EM
    XEM ĐỜI CHẲNG DỊU NGỌT
    LỌT ĐÔI TA TRÊN SÀNG
    Khà khà....

    Trả lờiXóa
  3. Bắt được người nỏ khổ
    Cứ kêu khổ là răng?
    Anh chạy lên cung trăng
    Ngựa cũng tóm bằng được!
    Ha ha! Tóm được anh rùi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hơ đúng NGỌ mình dây
      Tưỡng theo Y.. à hú..cưỡi mây lên chời
      Vẫn khoan nhặt bước thảnh thơi
      Mặc ai xuôi ngược mặc đời tạo xoay
      Vui buồn số má nó quoay
      Riêng miềng kệ nó...loay hoay kệ miềng
      Ba ...chân thua chắc tứ chân
      Chạy khè ra mắm. Ngựa phi cái vèo
      Gặp ...ảo mà mừng vui reo...

      Xóa
  4. bao giờ mộc hết thơ
    đến anh Sơn xin tứ
    đêm về thấm lặng nhớ
    một người vừa đi xa
    (cuối tuần chúc anh Sơn vui!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ ngày già hú...lên chời
      Com si phiêu bạt ất ơi tang bồng
      Tưởng rằng tăm biệt biển đông
      Bữa ni gặp lại: Đĩa men....Mộc tồn
      Rụng rốn cười...Cấm ồn
      Bất tuân em sợ...Nhốt đồn muỗi xơi

      Xóa