Translate

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Quê hương cứ thế Quê hương...

Những tấn tiền lại tiếp tục đổ xuống
Người em trai quyền lực của Thứ trưởng Thoa tại Nhựa Rạng Đông
Nhiều cán bộ giải trình nguồn gốc tài sản “khủng” từ nuôi lợn, nuôi gà

.
FB Đỗ Trung Quân
Lời bàn của nhà báo Kim Dung: Đọc bài viết này của nhà thơ Đỗ Trung Quân do bạn bè gửi cho bật cười. Thật ra, không thể trách ông Thủ tướng. Vì hẳn ổng trăm công nghìn việc. Có trách là trách đ/c nào chấp bút bài phát biểu của Thủ tướng đã trích dẫn sai (hay cố tình trích dẫn sai tên tác giả?), khiến nhà thơ Đỗ Trung Quân đâm… hờn giận, phải viết một stt giãi bầy- “tâm tư” phết!

Xin nói ngay , với tôi thoạt đầu chỉ là câu chuyện hài hước.chuyện nhầm lẫn tên một tác giả ai cũng có thể như tôi thỉnh thoảng vẫn nhầm Xuân Diệu với… Xuân Quỳnh, do trí nhớ, tuổi tác…ai cũng có thể. Trường hợp này nếu là học sinh đi thi văn thì : rớt ! nếu là ông già thì là alzhaimer .chuyện bình thường!

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

‘Ai phá rừng Tây Nguyên, ai đóng tàu thép gỉ, ai đứng đằng sau “nhóm lợi ích” vỉa hè…?’

Họ là những cán bộ đảng viên có chức quyền trong bộ máy các cơ quan và doanh nghiệp Nhà nước, vì tiền, đã kéo bè kết cánh đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.