Translate

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Lạy mẹ con đi...

Các báo có đưa trung thực ý kiến của bà con làng Hoành không?


..." Quê hương Đồng Tâm là xã anh hùng trong kháng chiến, để xảy ra chuyện này không ai không đau lòng, nhất là chuyện ông Kình là cán bộ lão thành 82 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng bị bắt. Chúng tôi hiểu luật pháp cho phép bắt một người trong trường hợp khẩn cấp không cần lệnh. Nhưng thử hỏi ông Kình gây nguy hiểm cho ai mà bắt như thế. Đá như quả bóng, quăng lên ô tô. Tôi nói xin lỗi là quăng như quăng một con lợn. Chúng tôi chứng kiến mà rơi nước mắt."

và: Bức ảnh khiến cả các trang mạng XH rung động, mình cũng rất xúc động. Bức ảnh một người lính- sĩ quan cảnh sát cơ động cúi lạy người dân Đồng Tâm- Mỹ Đức, sau những ngày nóng bỏng chuyện đất đai. Mình tin, trong thâm tâm, anh là người biết đau nỗi đau của dân, biết chia sẻ nỗi đau của dân một cách có suy nghĩ.

Cũng đã có không ít người chửi bới bức ảnh này, chửi bới người lính- sĩ quan CSCĐ. Bởi trong cái tư duy xơ vữa của họ, CSCĐ chỉ là công cụ của quyền lực, bảo sao nghe vậy. Còn trong con mắt của bạn đọc đồng cảm, những người lính- CSCĐ cũng chỉ là đứa con của nhân dân, từ nhân dân mà ra.

Không có nhân dân làm sao có dân tộc, có đất nước???
 
Chỉ mong anh- gặp mọi an lành…

*

Không có nhận xét nào: