Translate

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Fidel Castro và "kẻ thù phương Bắc"

>   MẤT CHỨC VÌ….ÔNG FIDEL!
>   
Fidel Castro huyền thoại
>   
TPHCM: Yêu cầu một số trường viếng Castro
.   
Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo
.
Bùi Văn Phú


BBC - Cựu Chủ tịch Fidel Castro của Cuba vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Lãnh đạo lâu năm của đảo quốc sát cạnh Hoa Kỳ là người đã đối đầu với 11 tổng thống Mỹ từ hơn sáu thập niên qua.

Thập niên trước, vì sức khoẻ yếu nên Fidel đã trao quyền lại cho người em là Raul Castro.

Cuối năm 2014, Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán của hai nước đã được mở ra tại Washington và Havana.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Quang Lý đi nhé !

Tôi và Quang Lý thường hát chung bài Tạm biệt chim én, bài này mở màn những đêm du ca và kiếm được rất nhiều tiền cho lũ trẻ mồ côi.
.
Quang Lý đi nhé, chim én hiền lành!
Nhạc sĩ Trần Tiến ôm đàn cùng hát Tạm biệt chim én với ca sĩ Quang Lý trong liveshow Quang Lý tối 3-3-2007 - Ảnh: Trung Nghĩa

Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển Campuchia trong 99 năm

     TQ đặt vũ khí ở cả 7 đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông
      Nga sắp giao chiến cơ Su-35 cho Trung Quố
c
Trump sẽ ứng xử như người hùng hay một doanh nhân trong vấn đề Biển Đông?Tư lệnh Cảnh sát biển Mỹ xin điều tàu đến Biển Đông, Hoa ĐôngSingapore từ chối đề nghị của Trung Quốc: tập trận ở Hải Nam thay Đài Loan
GDVN) - Cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất...

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Nước Mỹ hoang mang,Việt Nam có bối rối ?


.
Nếu nước Mỹ hoang mang thì cả thế giới cũng hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xẩy đến cho Tổng thống đắc cử Cộng hòa Donald Trump vào ngày 19/12/2016. Riêng Việt Nam, kết qủa trong ngày này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ với Hoa Kỳ trước rắp tâm muốn chiếm đóng Việt Nam của Trung Quốc.


Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Nỗi sợ ăn hết tâm hồn !

Vòng ma trận đỏ

Kết quả hình ảnh cho nỗi sợ hãi
Tổng thống Mỹ nhiệm kì tới, Donald Trump, thì liên quan gì đến một quán ăn Việt Nam ở Berlin?
Chuyện diễn ra hai ngày sau cuộc bầu cử lịch sử ở Mỹ. Một phụ nữ Đức tên Kate đang thưởng thức bữa ăn trong một quán Việt ở quận Mitte, trung tâm Đông Berlin, thì thấy bà Beatrix von Storch bước vào. Bà này là Phó Chủ tịch Đảng Alternative für Deutschland (Giải pháp khác cho Nước Đức, viết tắt là AfD), đảng dân túy cánh hữu với khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa mới ra đời ba năm trước, nay đã vượt qua Đảng Xanh, trở thành lực lượng chính trị chiếm vị trí thứ ba ở Đức, đặc biệt mạnh ở các bang thuộc Đông Đức cũ. Một trong những phát ngôn kinh hoàng nhất của nữ chính khách này là yêu cầu cảnh sát biên phòng nã súng vào người tị nạn, kể cả phụ nữ và trẻ em, nếu họ cứ tràn qua biên giới. AfD cũng là đảng chính trị duy nhất ở Đức vui mừng trước “thắng lợi rực rỡ” của Trump.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Nhìn tổng quát, đất nước thật sự ra sao?

Bi kịch của đất
Thế kỷ ánh sáng



Ngày 13 tháng 11 vừa qua, tại thôn Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc và có bài nói chuyện được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính thống. Nội dung quan trọng nhất được nhiều người chú ý là những lời "vàng ngọc" sau đây của ông Trọng: "Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này! Chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, có nhiều hình thức hoạt động mới. Con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống bà con có nghĩa có tình. Đây không chỉ là sự thay đổi của Tiên Du, Bắc Ninh mà nhìn rộng ra là thay đổi của cả nước". Ông nói thêm: "Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới, tham gia tất cả các tổ chức quốc tế. Triển vọng phát triển của đất nước ngày càng lớn".

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Nghe Đảng nói chuyện ơn nghĩa...

>>  Não Bộ trưởng và cái ghế Vụ trưởng
>>    
Đằng sau gánh bún riêu vỉa hè 59 năm 'xin gì cũng cho' ngay trung tâm Sài Gòn

FB Pham Doan Trang

Lão già độc tài Fidel Castro - người bạn quốc tế qua nhiều thế hệ của Đảng ta - nằm xuống, Trung ương Đảng ra thông cáo cả nước để tang. Dư luận viên bảo thế là Đảng ta ăn ở có ơn có nghĩa. Ờ, thì cho là thế. Cũng cứ cho "nghĩa tử là nghĩa tận" đi.

Chẳng có độc tài nào tốt!

>  Đừng hỗn xược với Phidel

FB Bổn Đình Nguyễn

Trên con đường tiến hóa của nhân loại, do thấu hiểu bản chất của con người là tham sân si, là luôn bị mê đắm trong quyền lực, tiền bạc, sắc dục... (mà chế độ phong kiến là minh chứng rõ ràng), các nhà cách mạng tiên phong đã kế thừa và xây dựng một thể chế để kìm nén nhược điểm này: thể chế dân chủ với đa nguyên, tam quyền phân lập.

Có một Ô Thanh Cha !

Ông "là một, là riêng, là duy nhất" ở Thanh tra Chính phủ (!?)

>> Bài thơ của nữ sinh lớp 8 khiến dân mạng lặng người
>> Hoàng tử William cà phê vỉa hè ở phố cổ Hà Nội
>> Phó chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang 'thụt két' hơn 400 triệu đồng
>>  
Fidel Castro, nhà cách mạng cuối cùng


NGUYỄN DUY XUÂN
(GDVN) - Cán bộ thanh tra được nói đến ở đây là ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ.

Mấy hôm nay ông bỗng trở nên nổi tiếng sau khi báo chí nói nhiều về đoạn băng ghi âm được cho là phát ngôn của ông tại buổi công bố thanh tra Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hôm 28/9.

Phát biểu của ông Mẫn khiến dư luận dậy sóng vì qua ngôn từ và cách diễn đạt họ nghĩ, ông quyền vụ trưởng đang "dạy" cho người khác cách bưng bít thông tin.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016