Translate

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Duterte và con chó sói Đại Hán

Rodrigo Duterte, left, listens to President Vladimir Putin during their meeting [Mikhail Klimentyev, Sputnik via AP
TT Philippines, ông Rodrigo Duterte (trái) đang lắng nghe TT Putin Ảnh: Mikhail Klimentyev, Sputnik/ AP
Sự ấu trĩ hay sự phản bội
Từ ngày trúng cử tổng thống Philippines, Duterte không che giấu một thái độ xoay chuyển lập trường, từ phía đồng minh với Mỹ, và tất nhiên, sau Mỹ có thế giới dân chủ thuộc phần tiến bộ của nhân loại, sang phía đối đầu, mà đại diện của nó là Nga và Trung Quốc, một thiểu số nhỏ bé, vẫn chưa thoát ra khỏi lối tư duy hoài cổ, tiếc nuối lịch sử, những phần tử ham hố quyền lực, hiếm hoi còn sót lại trên mặt địa cầu.

Trump có cần giữ biển Đông không ?

19-11-2016
h1
Donald Trump. Nguồn: internet
Từ sau ngày 08/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump hình như chưa có một phát ngôn nào, dù chỉ là dính líu tới biển Đông.
Điều này nói rằng, dù có cố tình an ủi, hoặc có cố tình tìm mọi lý do để tự an ủi, người Việt, trong đó có cả chính quyền cộng sản Hà Nội đều có chung một tâm trạng lo lắng tới số phận của biển Đông.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Tàu TQ đâm tàu ngư dân Khánh Hòa:

Đất Việt
18-11-2016
Anh Tống Thành Tiến vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va tại ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: TPO
Anh Tống Thành Tiến vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va tại ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: TPO
“Anh em sợ quá chạy lên phía trước mặc áo phao, chuẩn bị tâm lý có thể gặp chuyện xấu. Tàu Trung Quốc vừa đâm vừa đuổi chúng tôi trong 40 phút”.
Đâm va trong 40 phút
Trưa 17/11, trao đổi với Đất Việt, anh Tống Thành Tiến (32 tuổi, tổ dân phố Thủy Đầm phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá KH 97580 TS vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va tại ngư trường Hoàng Sa.

N & L !

LÔN RA MÁU
.
Hôm nọ, Bác Nh...Ọ ăn nhậu vui vẻ với nữ giáo viên nhiều quá nên bị chảy máu dạ dày, ói ra một bụm huyết. Cả nhà hốt hoảng đưa bác vào bệnh viện. Bác sĩ trực ban hỏi :
- Có triệu chứng gì?
Bác í chỉ kịp đáp:
- Lôn ra máu!

Người nghèo Việt Nam đang cần gì?




Theo số liệu do Bộ GDĐT và UNICEF công bố năm 2014, hơn 1 triệu trẻ em Việt Nam không được đến trường. (Ảnh minh họa/Sưu tầm)

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Phê phán quyết liệt - Chết tiệt !

> 
>  
Trịnh Xuân Thanh đang ung dung theo dõi nghị trường?
.
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chua-ai-bi-phe-phan-truoc-quoc-hoi-nhu-ong-vu-huy-hoang-1074464.tpo

Hôn... Hoàng dạo gót ợ lỗ mô
Mau trước tivi dõi … “ khâm thừ ”.
"Thấm thía" mà rút dài sợi giái !
" Nghiêm chỉnh " nghe chưa ! Ngứa thấy mồ.

Bổ nhiệm “đúng quy trình” là “bà đỡ", cho việc chọn người nhà thay người tài

Bộ trưởng có thấy đau lòng vụ điều giáo viên đi tiếp khách?

Nỗi sợ ăn tâm hồn hết nhẵn
Quan chức câu cá, giáo chức “hầu rượu”

Hai lần câu hỏi về Trịnh Xuân Thanh đều hết giờ
(GDVN) - Đây là băn khoăn của không ít Đại biểu Quốc hội khi đề cập tới việc, tại nhiều địa phương có tình trạng "chọn người nhà không chọn người tài"...

Bổ nhiệm cán bộ lúc "hoàng hôn nhiệm kỳ"

Chiều nay 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là thành viên Chính phủ thứ 4 đăng đàn trả lời chất vấn các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

" Cậu ấm " và Bộ trưởng

>   Cho phá sản những dự án lỗ nghìn tỉ
.

FB Ngô Nguyệt Hữu
Tôi cực kỳ hứng thú theo dõi buổi chất vấn của các Đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương. Theo dõi Bộ trưởng này từ khi tiếp nhiệm từ nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ông không cho tôi thấy nhiều hy vọng. Thay vào đó, ông Trần Tuấn Anh thường hiện hữu như một cậu ấm quen than vãn, kiểu như “Bị đa cấp nhắn tin hăm dọa” hay “cảm thấy đau lòng vì bị nhận xét quy định do Bộ soạn thảo vì doanh nghiệp lớn mà gây hại cho người kinh doanh nhỏ”… (Ngô Nguyệt Hữu)