Translate

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Thiên tai & Nhân tai.

.
Hà Tĩnh lũ. Quảng Bình lụt. Giở báo, xem đài, lại thấy những biển nước mênh mông và không khỏi nghĩ về những con người loay hoay trong cơn lũ ấy.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Không chỉ “ăn không từ thứ gì…” mà còn “ăn không còn thứ gì”…!

 > Nợ công Việt Nam: 110 tỷ USD và áp lực trả lãi vay
Bùi Hoàng Tám 

(Dân trí) - Dê lạc lối vào nhà quan huyện. Gà nhầm đường tới nhà quan xã. Tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cũng “sải cánh” đi sai địa chỉ và đến cái nhà ở xã hội, tưởng không có “chân” nhưng nó cũng biết “lỡ bước” tìm đến những gia đình giàu có. Người ta không chỉ “ăn không từ thứ gì…” mà còn “ăn không còn thứ gì” của dân.

Trước hết, phải khẳng định nhà cho người thu nhập thấp – Nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chính từ những việc làm này, Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao, là một trong những quốc gia có chính sách xóa đói giảm nghèo tốt hàng đầu thế giới.

“Không phải bay lên mà là xuống hố cả nút ” ...Nha ?!

Cán bộ ‘đúng quy trình’ và những ‘gót chân’ ngàn tỷ

Kỳ Duyên

>  
Trở lại vạch xuất phát
>  Nợ công Việt Nam - CafeF
>  Vì sao nhà vua Thái Lan được toàn dân yêu mến

VNN - Một nền kinh tế phát triển lành mạnh hơn, tất yếu kích thích thể chế chính trị, kích thích nền quản trị quốc gia phải đổi mới…

“Không phải bay lên mà là xuống hố”?

Xin được mượn ý câu nói của chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2016 tổ chức tại Hà Nội sáng 12/10 mới đây, cảnh báo tâm lý và hệ lụy phát triển của nền kinh tế nước Việt hiện nay- nếu cứ mải mê huy động nguồn lực đang ở mức rất cao, tới 400 tỷ USD nằm trong khu vực kinh tế Nhà nước, nhưng lại không được sử dụng hiệu quả.

“ Chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt ” tại Việt Nam.!

h1294
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói chỉ còn “chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt” tại Việt Nam.
.

Ông John Kerry đề cập Việt Nam khi phát biểu tại một hội thảo về internet, Virtuous Circle, ở California hôm 10/10.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Xuân Vinh & những ngời như Thảo chủ tịt !

Ô. Nguyễn Thế Thảo được trao tặng huân chương Độc lập hạng nhất

Nhận huy chương. Ảnh: VNN
Nhận huy chương. Ảnh: VNN
Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa được trao tặng huân chương Độc lập hạng nhất theo quyết định của Chủ tịch nước.
Read the rest of this entry »

Tin VNN 

PS. Bây giờ mới hiểu tại sao anh Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ vàng Olympic, không nhận danh hiệu anh hùng và công dân thủ đô ưu tú. Những vinh dự này phải để cho những người như cựu chủ tịch Nguyễn Thế Thảo
.
123 Comments 

Nhá..Nhá,,,!


Việt Nam khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Camranh

Côn đồ...và côn đồ mạng

Thực hiện lệnh trên”... rồi thì sao?
4 anh em cọc chèo làm quan: Tỉnh lại nói “đúng quy trình”!

Nam Hằng 

Kết quả hình ảnh cho phát ngôn viên lê hải bình
 Dân Trí - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: Lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ 3 và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 13/10, phóng viên Hãng tin AP đã đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc việc Nga cân nhắc quay trở lại Cảng Cam Ranh?

Khi 'kiêu binh' đấm đá vào quyền được thông tin

 CÔNG AN HÀNH ĐỘNG NHƯ CÔN ĐỒ « BA SÀM

.
Quốc Nam 

MTG - Hôm nay là nhà báo với vai trò người đưa tin được luật pháp và xã hội thừa nhận mà bị đánh thì ngày mai sẽ đến ai?

Cảnh video phóng viên báo Tuổi Trẻ, Quang Thế bị nhân viên công lực đấm đá, hành hung khi anh đến thu thập thông tin một cách bình thường ở cầu Nhật Tân đã gây sốc mạnh với hàng triệu người đọc báo, tiếp nhận thông tin. Chưa hết, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đến hiện trường cũng bị kẻ tự xưng là chỉ huy nhưng mặc thường phục đạp mạnh vào thiết bị ghi hình của nhà báo, hệt như hành vi của tên du côn trong phim ảnh bạo lực.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

TÔI và...Tôi !

Tôi chìm nghỉm, tôi chơi vơi
Tôi dào dạt, tôi tơi bời...
Vẫn tôi

Tôi ngất ngư, tôi vẩn vơ

Tôi lang thang, tôi ất ơ giữa đời

Tôi như một đứa dở hơi

Hay rồ dại
Cũng vẫn tôi. Dại khờ.

“Cái lý người Kinh” và thế giới phẳng

Đảng sợ chính mình tha hóa sa đọa thì sụp đổ
Lắng nghe dân nói về suy thoái

Ch tch hi nông dân xã ăn chn 300 triu ca tr khuyết tt

Khc phc nghiêm túc hu qu đi án Phm Công Danh
Ông Hà Văn Thm tng ‘b túi’ hàng trăm t đng ca ông Danh như thế nào?


Kỳ Duyên 

MTG - Chả lẽ “cái lý người Kinh” nó tồn tại được bởi những giá trị xã hội đang rối loạn? Mà chế tài pháp luật lại treo ngược cành cây?

Xưa nay, trong dân gian, người ta thường nghe thành ngữ “Cái lý người Mèo”, ám chỉ một cách tư duy hồn nhiên nhưng độc đáo, đầy lý sự, khiến người nghe bật cười vì sự ngụy biện dễ thương.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Bắt tạm giam blogger ‘Mẹ Nấm’


Kết quả hình ảnh cho mẹ nấm nguyễn ngọc như quỳnh
Chiều 10.10, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Các quyết định áp dụng đối với bà Quỳnh đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được biết đến nhiều nhất dưới cái tên “Mẹ Nấm” trên mạng xã hội Facebook.

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' lãng phí

Một ngày bị đầu độc...
Câu giờ, tội đồ của dân tộc!
EVN, tượng đài và ô nhục!


Lương Bằng 



VNN - Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, ethanol Phú Thọ, Dung Quất… là những dẫn chứng đau lòng về các dự án nghìn tỷ. Có dự án 'chết' khi đi vào vận hành không lâu, có dự án chưa thành hình đã dừng vô thời hạn... tất cả để lại đống tiền tỷ gỉ sét, cho nắng mưa tàn phá.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Mệnh trời và ý dân

Nghĩ về ly cà phê 8.000 của Thủ tướng
Nợ xấu, nợ công và tăng trưởng: vấn đề là ở niềm tin

Những tác động khủng khiếp sau sự cố môi trường Formosa
Nghề gì… ‘nhắm mắt một phát kiếm mấy chục triệu’?

.
Dương Kỳ Anh 


VNN - Không hiểu sao, cứ đến tháng 10, tháng Hà Nội kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, tôi lại nghĩ đến kinh thành Thăng Long ngàn năm, nghĩ đến  “ Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn. Và mỗi lần đọc “Chiếu dời đô”, tôi lại nghĩ đến  triết lý cái sâu xa của bậc tiền nhân.

“Trên cung kính mệnh trời, dưới dựa theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho phúc nước lâu dài, phong tục phồn thịnh”. Hơn mười thế kỷ đã trôi qua, biết bao đổi thay trong cuộc đời dâu bể, nhưng, câu nói trên của Lý Công Uẩn  trong  “Chiếu dời đô” vẫn nguyên giá trị, vẫn mới mẻ, vẫn là bài học lớn cho đất nước chúng ta.

Vịt Tân là tổ chức khủng bố !

Tổng thống Mỹ George Walker Bush tiếp ông Đỗ Hoàng Điềm tại Nhà Trắng (Ông Điềm ngồi đầu tiên phía tay trái ông Bush)

VN TUYÊN BỐ VT MỘT TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ TẠI CALIFORNIA LÀ NHÓM KHỦNG BỐ


(Bài trên Reuters. Voi tạm dịch)

Hiện tượng Nguyễn Như Phong – Hiện tượng quái đản?

>> Bê bối cá nhân, thể diện quan trường
>> Bình Phong bị bóc
>> Vì sao Petrotimes bị đình bản?
>> Bộ trưởng Bộ TT&TT: Báo Petrotimes đã tiếp tay chống phá nhà nước
>>   Lý Quang Diệu đã thấy trước mưu đồ cưỡng chế Singapore của TQ ?
.
J.B Nguyễn Hữu Vinh 

(Trích từ "Điềm xấu cho ông Phạm Quý Ngọ" - Blog RFA)

Nếu như ở Việt Nam có đến 800 tờ báo và truyền hình, tạp chí đều do đảng điều khiển và giật dây, thì có nghĩa là cũng có chừng đó Tổng Biên tập. Nhưng, Nguyễn Như Phong là một Tổng Biên tập được coi là rất nổi tiếng và là hiện tượng cá biệt. Cá biệt đến nỗi, mỗi lần nhắc đến Nguyễn Như Phong, thì hầu như ngay lập tức từ “bồi bút” được đi kèm như một danh xưng danh dự.

Quan hệ Mỹ - Việt - Trung và chỗ đứng của Moscow

>>  Nga muốn sử dụng căn cứ Cam Ranh khoảng 30 năm?
.
Việt Nam không xem xét khả năng chuyển Cam Ranh thành một "thành trì" của Hải quân Nga trong khu vực.

Russia Beyond the Headlines ngày 7/10 đăng bài phỏng vấn một số học giả Nga xung quanh quan hệ Mỹ - Việt qua việc 2 tàu quân sự Mỹ ghé cảng Cam Ranh tuần qua. Tờ báo này cho biết:

CÓ MỘT THỜI


Kết quả hình ảnh cho có một thời như thế
Có một thời...

thời ấy rất xa
khi nghĩ về ai đó
ước mơ đôi cánh gió
để bay cùng phông ba
.

Tin thầy bà hơn...Tin Đảng !

Giờ càng hiểu vì sao công sản Tàu ra tay tàn sát và tiêu diệt " Pháp luân công " ở nước họ !