Translate

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Phía sau ánh pháo hoa

image
Mấy người bạn làm việc ở thành phố, nói với tôi rằng năm nay họ muốn về quê sớm hơn thường lệ. Chỉ mới qua tuần đầu của tháng Chạp, đã thấy họ khăn gói lên đường. Hỏi ra mới biết, năm nay tiền thưởng Tết đâu có bao nhiêu, lo sợ vé xe tăng giá, ở lại thì vừa buồn, vừa thiếu cái ăn nên ai nấy lục đục về sớm. Túi tiền eo hẹp của người nghèo là kim chỉ nam tuyệt đối cho mọi thứ. Tết có thiếu thốn chút đỉnh thì ở quê nhà vẫn hơn.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Thăng & Thưởng

Chia tay anh Thưởng ngậm ngùi
Anh Thăng hớn hở như hùm về non
Bắc Nam thống nhất sắt son
Sắp quân như thế...Rế. Son Đố, Mì

Kết quả hình ảnh cho ông đinh la thăng

“Anh Thưởng tưởng được Thăng, nào ngờ anh Thăng được Thưởng”. He he,,,

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Bộ hoành tráng họp bàn, dân thê thảm ế ẩm

Dưa hấu lại ùn tắc, giá lại rớt thê thảm dù mới tháng trước, một hội nghị lớn đã được tổ chức sớm để họp bàn kế sách phòng chống căn bệnh này.
Hội thảo do hai Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hôm 28/12/2015 mang tên "Bàn các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu mùa vụ 2015-2016". Hội thảo còn có sự góp mặt của 5 địa phương gồm 3 tỉnh trồng dưa hấu là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tiền Giang và 2 tỉnh cửa ngõ xuất khẩu gồm Bắc Giang, Lạng Sơn.

Nội dung bác Trọng nói chuyện ngày 3/2


    
           
.     
Ngày kỷ niệm thành lập ĐCSVN, Nguyễn Đình Nam, một đồng chí ngoài đảng, "măng non 35 tuổi", coder chuyên nghiệp 23 năm tuổi nghề, đã đi giao lưu cùng bác Cả Trọng và nhiều trí thức lớn của Việt Nam, bao gồm các trí thức lớn về đẳng cấp và lớn về tuổi tác, rất nhiều cụ U90, có cả U100. Có nhiều câu chuyện thú vị. Buồn cười nhất là giữa buổi, bác Cả đang phát biểu rành rọt thì 1 cụ nguyên đại biểu quốc hội ngồi gần mình than phiền nho nhỏ: Buồn ngủ quá, buồn ngủ y như hồi họp quốc hội.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Hãy cho tôi một lối sang đường...

Nếu vị cảnh sát nào bắt gặp một người băng qua đường trái phép và định viết phiếu phạt thì hãy nghĩ xem ở hai đầu đoạn đường có chỗ nào cho người đi bộ hay không. Nếu không chứng minh được thì hãy mang cái phiếu phạt đó gửi cho ông chủ tịch thành phố vì quản lý thế nào mà người ta không có chỗ qua đường. Phạt chỉ là giải pháp cuối cùng chứ không phải là cách thu ngân sách trong khi chính quyền thủ đô không tạo ra được một không gian giao thông văn minh. Hãy nói với chủ tịch Hà Nội một câu “Hãy cho một lối sang đường, người dân sẽ tôn trọng luật”.

DC Law. Ảnh: Internet

Nguyễn Đình Cống: thông bảo từ bỏ Đảng

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
.KD: Mình nhận được bài viết này từ bạn bè gửi, với lời bình: Người hiền nổi giận. Mình không biết GS Nguyễn Đình Cống, nhưng trên Blog này của mình, hôm nay tự nhiên trong cột Đọc nhiều nhất lại có bài của GS gửi QH ngày 15/4/2014, chứng tỏ Blog của mình rất được quan tâm  :D
.Mình không vào ĐẢng, tuy nhiên trong gia đình mình, chồng, con trai, con dâu đều là Đảng viên, và mình tôn trọng chí hướng lẫn quan niệm, sự chọn lựa của họ.  Còn mình rất được nể trọng. Tôn trọng sự khác biệt, là quan điểm chung của gia đình. Và mình nghĩ, đó là sự văn minh, để con người sống và làm việc an bình, cảm giác hạnh phúc.
.Thế nên trước việc GS Nguyễn Đình Cống thông báo từ bỏ Đảng, mình nghĩ cũng là việc bình thường, dù rằng hẳn ông đã phải cân nhắc rất nhiều việc này. Liệu ông có mất việc, có bị làm khó dễ không?  Hi…hi… Trong một XH mà sự khác biệt rất dễ được đội mũ “phản động”, “diễn biến hòa mình”…
.Tuy nhiên việc một GS, một giảng viên ĐH, tuyên bố từ bỏ Đảng hẳn không phải là điều bình thường như mọi người dân khác. BBC hôm nay cũng đưa câu chuyện này.
Trước vụ việc Gs Nguyễn Đình Cống tuyên bố ra khỏi Đảng, lần đầu tiên Blog KD/ KD xin phá lệ, là xin đăng lại các comment trên FB Kim Dung Pham về vấn đề này để bạn đọc chia sẻ (ở cuối bài viết này).

Cả đời này lúc nào cũng là mẹ nghĩ cho anh, vì anh.

“Được cõng mẹ chính là được cõng hạnh phúc trên lưng, dù có mệt con cũng không sợ”

Năm nay anh và vợ đón mẹ lên thành phố ăn tết.
Đến trước tòa nhà chung cư đã cũ nơi anh đang ở, mẹ anh nghe nói anh sống tận trên tầng 7, bà không còn muốn lên nữa. Mẹ anh nói:
 “Cao như vậy, từ trên cao nhìn xuống chắc sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, sao con lại có thể sống ở đây chứ?”
Anh nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mới đầu chưa quen, sau này vợ chồng con cũng quen dần, nếu mẹ thấy chóng mặt thì không nhìn xuống là được”. Dù cho anh có nói thế nào mẹ anh cũng không bước lên cầu thang.
.
duoc-cong-me-chinh-la-duoc-cong-hanh-phuc-tren-lung-du-met-con-cung-khong-so-blogtamsu3
 Được cõng mẹ chính là được cõng hạnh phúc trên lưng, dù có mệt con cũng không sợ

Thay cụ đâu có dễ

Ảnh minh họa: Leo
Ảnh minh họa: Leo
Sau khi rùa hồ Gươm qua đời, toàn thể sinh vật của hồ nhóm họp khẩn cấp.
Một con ba ba già buồn rầu thông báo:
– Than ôi, cụ rùa yêu quý của chúng ta sau mấy lần lâm trọng bệnh, dù được con người tận tình chữa trị nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Trách nhiệm nặng nề của chúng ta là bầu ra một thủ lĩnh thay thế cụ làm biểu tượng hồ Hoàn Kiếm. Do hồ gắn liền với truyền thuyết thần Kim quy, tôi yêu cầu chỉ chọn thủ lĩnh trong họ nhà rùa để bảo đảm tính chính thống…

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Giời ah !

Xin đừng vội “vãi gạo” lên trời xanh!.
(Dân trí) -
Giờ đây nước ta còn nghèo, đồng bào ta nhiều nơi còn khó khăn, thì hãy để những “hạt gạo” ấy “rơi” vào mỗi bát cơm cho thêm đầy để bớt đi cái đói. Khi nào kinh tế khá lên, lúc đó cùng nhau hưởng thụ cũng chưa muộn. Xin đừng vội “vãi gạo” lên giời xanh!

Chiến tranh Biên giới 1979: Cuộc chuyển quân thần tốc

Cuộc chiến nổ ra giữa lúc phần lớn các quân đoàn dự bị chiến lược đang còn phải chiến đấu với quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Để tăng cường sức mạnh, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng tuyến sau lên.

Giọt đàn bầu?

>> Riêng một cõi trời
>> Chỉ cần nói ra sự thật
>> Đảng sợ ai mà diễn tập 'rùm beng?'

FB Quang Phan

Việc lãnh đạo một quốc gia được bầu lên bởi một nhóm người thấm thét bàn lén chia chác, thỏa hiệp với nhau; họ chẳng cần tranh cử, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì trước quốc dân. Đấy là sự mọi dị khốn nạn nhất.

Huống hồ đám ấy từ mấy chục năm qua đã tước đoạt của công dân những quyền cơ bản nhất, biến công dân thành những con lừa cần mẫn chỉ biết ăn, đóng thuế và tụng ca lãnh đạo. Từ hàng chục năm nay, những công dân ấy thờ ơ với những thứ ngoài cơm áo gạo tiền và sex.

Hãy thôi lừa dối nhau và lừa dối chính mình

>> Tượng đài quỳ gối
>> Giọt đàn bầu?
>> Riêng một cõi trời
>> Chỉ cần nói ra sự thật


Đoàn Khắc Xuyên

Hãy trở về với giá trị thực, thôi gắn bằng cấp với chức danh quản lý nhà nước, đề ra những điều kiện tuyển dụng chức danh quản lý mà bằng cấp chỉ có ý nghĩa tham khảo và thay vào đó là tiêu chuẩn cho phép đánh giá khả năng thực sự của ứng viên.