Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Vượn học...Hưu !

Cuteo@

Một danh sách những người sắp nghỉ hưu, đầu bạc, tóc trắng, răng long và những người không hề có liên quan gì đến chuyên môn được UBND tỉnh Tiền Giang "cử" đi học ở Hà Lan và Nga làm người dân thất vọng. 

Nói không ngoa, những người già cả này vì "quá ham học" nên đã chia nhau tranh xuất "đi học" của cán bộ trẻ để du lịch miễn phí nhờ vào việc bòn rút tiền của nhà nước. 

Không " trẻ trâu " thì cũng kẻ " chận bò "




Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

ĐỂU THẬT !


Kết quả hình ảnh cho đểu thật Chuyện kể rằng có ông thủ trưởng nọ một hôm xấu trời được gã trợ lý đến mách “báo cáo anh, hôm nay là ngày sinh của anh, thế mà em thấy có đứa viết trên “phây” nói xấu anh, nó bảo anh mắt vừa lác lại vừa có cái mặt không chơi được, trông… đểu đểu thế nào ấy”

Thế rồi gã cấp dưới tâng công với thủ trưởng bằng cách viết luôn cái công văn đề nghị kỷ luật cái đứa “viết bậy”.

Chúng ta đang nói về ...Chúng ta !


>>  Hoàng hôn nhiệm kỳ
.

Báo Người lao động ngày 11/11/2015 viết: “Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng khoán xe công cần quy chuẩn bởi nếu thứ trưởng đi xe công, thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến cuộc họp thì trông không được đẹp“.

Chút nghĩa thầy cô

Tuấn Khanh's Blog

minh-hoa-bai-tuan-khanh
      Đầu tuần này, lớp học tình thương của một nhóm thiện nguyện tại quận 3, Sài Gòn, bắt đầu ngày học của mình bằng giờ tập vẽ, làm thiệp chúc mừng ngày thầy cô giáo 20-11.
Lớp học loi nhoi tiếng hỏi han cách thức, đòi thêm giấy, viết màu của nhau. Khó khăn lớn nhất của những đứa trẻ đó là viết được lời chúc đàng hoàng để tặng cho người dạy mình. Một đứa khều khều, hỏi nhỏ “con chúc cô giáo ăn nhiều có kỳ không?”.

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Ha ha...IS không ngu như các Ngài tưởng!


Có hơn 40 quốc gia tài trợ cho IS trong đó có một số quốc gia trong nhóm G-20.
Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20-Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thật đã khiến dư luận nhận rõ việc một số quốc gia “chơi con bài IS” nhằm thực hiện mưu đồ chính trị cho mình.
Lợi dụng và rủ bỏ như một chiếc áo rách!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Xin đừng biến nhân dân thành cái sọt rác

Tác giả: Văn Biển
Dầu gì thì gì, xin đừng bắt nhân dân thành cái sọt rác chứa những rác rưởi của Đảng. Vì nhân dân không chỉ gồm 90 triệu, 100 triệu mà còn có những người đã mất, các vị anh hùng dân tộc làm nên lịch sử vẻ vang cho đất nước và cả những người chưa sinh.
Trong một cuộc họp Đảng ủy Phường mở rộng, có đại biểu các đoàn thể Nhân dân dự. Một cuộc họp quan trọng. Đảng công bố quyết định kỷ luật một cán bộ đảng viên ăn chặn tiền trợ cấp cho người nghèo, trong đó có cả tiền tử tuất và nhiều khoản khác. Sau khi đồng chí Bí thư Đảng công bố quyết định khai trừ đồng chí X ra khỏi Đảng, một bác nông dân đứng lên: 

Xin phép hội nghị cho tôi được hỏi. Nếu Đảng khai trừ cán bộ X ra khỏi Đảng thì xin Đảng cho biết cán bộ đó sẽ ra đi đâu?

Bắc Kinh bất ngờ hạ giọng với Indonesia


 

Tình hình biển Đông) - Trung Quốc đã gây bất ngờ khi Bắc Kinh tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Indonesia với quần đảo Natuna trên Biển Đông.

Trang Forbes vừa có báo cáo cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã gây bất ngờ khi Bắc Kinh tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Indonesia với quần đảo Natuna trên Biển Đông.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Sự chuyển giao quyền lực: Ba Lan vs Myanmar

>> Khủng bố tại Paris: Hàng trăm người chết
Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
http://hieuminh.org/
.
Không lời
Việt Nam chưa có NLD hay Công đoàn ĐK, chưa có anh nào cỡ Lech Walesa hay chị Aung San Suu Kyi. Đối lập lên tiếng mạnh chút được gửi sang Mỹ học tiếng Anh và dân chủ. Nhân dân trung thành vì tin mọi thứ có đảng và nhà nước lo.
Nông dân bảo vệ môi trường tuyệt vời. Xe về làng đi qua văng bụi vào người bên đường, bị anh em trong xóm bịt mặt lôi ra đánh suýt mù mắt cả khách lẫn tài xế. Giáo dục trong tù với đạo đức cao vời vợi, rửa bát không sạch bị bạn đánh chết tươi.
Có tiếng chuông kiểm tra điện nhưng chưa chắc đã phải về điện. Thợ vào nhà có thể kiểm tra máy tính, ra lệnh bắt quả tang chủ nhân đang viết văn.
Một quốc gia như thế không cần khái niệm dân chủ. He he...

'Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế'

Dẫn ra nhiều ví dụ về tình trạng thực phẩm nhiễm chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật trong bữa ăn hàng ngày, đại biểu Trần Ngọc Vinh cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe của người dân đang ở mức trầm trọng.

Trang điểm chức vụ bằng tiền của dân

Người Lao động Rất nhiều bạn đọc ngao ngán trước phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, cho rằng thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến họp “trông không được đẹp”.


Xe công loại xịn tại một công sở
“Việc họp hành quan trọng là chất lượng công việc được triển khai, chứ chăm chăm vào hình thức đi họp bằng xe gì thì khổ cho ngân sách rồi. Không biết từ bao giờ xe công đã trở thành vật trang điểm cho chức vụ của nhiều cán bộ” - bạn đọc Nguyễn Văn Long bày tỏ.

" Học phí " Ngu vầ Ẩu... !

Lê Thanh Phong - Lao động 
Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên bị đội vốn hơn 1,09 tỉ USD lên 2,47 tỉ USD, đó là số tiền phải trả do chưa có kinh nghiệm, cái giá của bài học kinh nghiệm đã được Lao Động phân tích trong bài “Học phí không chỉ trả bằng tiền” ra ngày 12.11.2015.
Tiếp theo là tiền phải trả cho bài học “kịch bản ngoài dự tính”.
Đó là nhà thầu đòi chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM bồi thường 2,5 tỉ đồng/ngày do chậm bàn giao mặt bằng thi công so với cam kết. Theo hợp đồng, bàn giao mặt bằng vào tháng 1.2013, nhưng trên thực tế, hoàn tất bàn giao vào tháng 3.2015. Tổng cộng thời gian chậm là 27 tháng, 2,5 tỉ đồng/ngày nhân với 27 tháng sẽ cho ra con số đủ để cho người dân mất bình tĩnh.
Ông Lê Khắc Huỳnh - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM - trả lời với Dân Trí rằng: “Việc nhà thầu khiếu nại đòi bồi thường do chậm bàn giao mặt bằng là “kịch bản” ngoài dự tính... Qua sự việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho những dự án tiếp theo”.
Lại rút kinh nghiệm sâu sắc. Bài học đội vốn trả học phí hơn 1 tỉ USD, bài học chậm giải phóng mặt bằng phải trả thêm trên 2.000 tỉ đồng. Quý vị làm thiệt hại tiền tấn do trình độ quản lý hạn chế mà cứ nói nhẹ nhàng, giống như mất ít giấy vụn.
Trích từ: Dân Trí

2,7 triệu tỷ đồng và nỗi lo trả nợ

>> ‘Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên’
>> Tư duy già cỗi và hành trình… đi ngược
>> Lương tâm chính trị và lòng tham quyền lực
Khương Duy

VNN - Đất nước cũng như một gia đình, muốn giàu có trước hết phải biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Đừng để cuối cùng người dân lại phải gánh chịu chi trả món nợ, dù họ không bao giờ biết đến tiền tỷ trong đời.

Lâu nay chúng ta thường có thói quen dùng đô-la Mỹ để nói về những số tiền lớn, hóa ra đôi khi lại không phản ánh đúng tình trạng của vấn đề. Mấy ngày nay, khi nhiều tờ báo đưa tin nợ công năm 2015 dự kiến lên đến 2,7 triệu tỷ đồng, người viết bài này mới thật sự giật mình.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

NỬA ĐỜI ... Gặp lại !

KÍNH THƯA
    CÁC  VỊ KHÁCH  QUÝ
    CÁC THẾ HỆ THẦY CÔ GIÁO trường PTTH Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang
    Các thế hệ  CỰU HS cùng các cháu hs thân quý