Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Chai nước, con ruồi và… tù tội!

Hà Văn Thịnh

MTGDẫu rằng cái lẽ đúng – sai thì ai cũng có thể luận ra nhưng chuyện anh Võ Văn Minh – người phát hiện ra chai nước có ruồi của hãng Tân Hiệp Phát (THP), bị bắt tạm giam và khởi tố vụ án tội "cưỡng đoạt tài sản" là điều xót xa mà khó có thể giải thích một cách đủ đầy.

Đây không phải là lần đầu tiên THP 'bẫy' một người dân bị tù tội. Cách đây gần 3 năm, anh Nguyễn Quốc Tuấn, ở Bình Thạnh, TP HCM, sau khi phát hiện ra con gián trong chai trà xanh không độ, đã đòi THP khoản tiền bồi thường 50 triệu đồng. Kết quả là anh Tuấn phải lãnh cái án tù 3 năm (TT, 09:48 GMT+7, 6.2.2015).

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Xin đừng để linh hồn khắc khoải mong về quê mẹ

(Dân trí) - Gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, 300.000 liệt sĩ nằm trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính. Đó là con số được nêu ra trong cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 5/2/của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 >>  Phó Thủ tướng: Việc quy tập hài cốt liệt sĩ cần làm bằng cả tấm lòng


Xin đừng đẻ linh hồn khắc khoải mong về quê mẹ
Bản báo cáo cho biết năm 2014, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 2.382 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào tìm được 329 hài cốt, tại Campuchia tìm được 945 hài cốt và 1.108 hài cốt tìm được trong nước.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Xem chơi thôi nhé !

Nước Mỹ : diện tích : 9.826.630 km2, dân số : 320 triệu, công chức : 2.1 triệu.

Việt Nam : diện tích 331.210 km2. dân số : 90 triệu, công chức : 2.8 triệu.

Có nghĩa : nước Mỹ chỉ cần ¾ số lượng công chức ở nước ta để quản lý, tổ chức, điều hành đất nước họ (chưa nói là điều hành cả thế giới).
Cũng có nghĩa : 160 người dân Mỹ chỉ nuôi 1 công chức, trong khi đó thì 40 người dân Việt Nam phải nuôi 1 công chức (chưa kể chuyện tham nhũng, sách nhiễu của 2.8 triệu công chức này).
Có lẽ Việt Nam là quốc gia có nhiều thứ trưởng nhất : 22 bộ nhưng có đến 135 thứ trưởng ! (ấy là không thể kể được cả 1001 các chức danh ăn lương theo “hàm bộ trưởng”, “hàm thứ trưởng”….
Ấy vậy nhưng, theo Phó Thủ tướng Phúc nói thì 30% công chức Việt Nam chỉ hưởng lương chứ không làm việc.
Họ không làm việc, hưởng lương mà họ cho là “còm” nhưng họ vẫn đầu tư tiền tỉ để mua chiếc ghế hưởng lương “còm” này và sống khỏe re (cũng có nghĩa là làm giàu nhanh nhất). 
Bên cạnh đó là một siêu chính phủ. Bên cạnh siêu chính phủ, là các tổ chức mà gọi là đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, mặt trận…) nhưng vẫn “ăn lương nhà nước” !
Tính thử chơi : lấy con số khiêm nhường, tính đổ đầu (trung bình) công chức to nhỏ lãnh lương tháng là 5 triệu đồng = 250 USD, một năm là 3.000 USD. Vậy tổng số công chức ngốn : 2.8 triệu × 3.000 = 8.4 tỉ USD (con số thực tế còn cao hơn nhiều)
kimdunghn.wordpress.com

He he....
"Tôi biết rất rõ chính phủ nào là cái thứ đem chùi đít chứ!"

Thưa Tổng Bí thư, thế còn xương máu chúng tôi ở đâu?

Blog Người Đồng Bằng
Vẫn điệp khúc chống Pháp, chống Mỹ còn những người kế tục sự nghiệp bảo vệ đất nước sau 1975, đánh nhau với Khmer đỏ ở Biên giới Tây Nam, ở chiến trường Campuchia, đánh nhau với Trung Quốc ở Biên giới Phía Bắc, ở Biển Đông không một dòng là sao? (Thợ Cạo) 

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

“Ai cho tao làm người lương thiện?”

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 02.02.2015

Mấy hôm nay trời Sài Gòn bỗng trở lạnh. Người Sài Gòn ra đường sặc sỡ với những chiếc áo ấm có lẽ để dưới đáy tủ, bây giờ mới có dịp dùng. Người bình dân mua vội chiếc áo “hàng sida” bày bàn ở vỉa hè hoặc góc chợ với đủ các nhãn hiệu, đủ thứ chữ Anh bay bướm trên ngực. Nhưng quả thật cái lạnh đối với dân miền Nam là chuyện hiếm. Tôi nhớ năm 1954, khi đồng bào miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam, tháng 12 năm đó trời cũng bất ngờ trở lạnh. Mấy người miền Nam nói dỡn với nhau “mấy anh Bắc kỳ mang theo cả cái “rét” của họ vào trong này”.

Sài Gòn trở lạnh nên sáng sớm nhiều người phải mang áo ấm đi làm.
Nhưng cái lạnh năm nay thì không đổ thừa cho ai được nữa. Tôi cảm thấy thú vị như được hưởng lại cái lạnh chợt đến của cuối thu miền Bắc xưa. Mặc dù tuổi già bị lạnh đôi khi cũng sụt sịt, sổ mũi, ho khan. Nhưng chẳng mấy khi được hưởng cái không khí này dù biết chắc TP này vẫn ô nhiễm trầm trọng.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

33 tỷ USD chảy đi đâu ?

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu 

Đất Việt - Sự dịch một khoản tiền lớn, trong khoảng thời gian ngắn có thể đe dọa an ninh tiền tệ, kéo đổ cả một nền chính trị của quốc gia đó.

Sau khi báo Đất Việt đăng tải bài viết của chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt nguyên chuyên viên cao cấp của Liên hợp quốc, đã chỉ ra một con số giật mình, 33 tỷ USD của Việt Nam đã bị chảy ra nước ngoài không hợp pháp chỉ trong vòng 6 năm qua. Phía sau con số ấy, theo TS Vũ Quang Việt là nhập lậu và có dấu hiệu tham nhũng.

Về hiện tượng này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra những ý kiến phân tích theo góc nhìn của cá nhân ông.
   Đọc ở đây: 
Đất Việt

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Giới hạn....

Hình như lòng tham đã không còn giới hạn?!


(Dân trí) - Có 280 triệu đồng hỗ trợ người dân sau một vụ mùa mất trắng mà đang tâm “ăn” tới 250 triệu đồng thì quả là một kỉ lục về sự “ăn không từ một cái gì” của dân một cách “tàn bạo”! Đó là chuyện xảy ra ở xã nghèo Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.
 >>    Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật
 >>    Chuyện buồn ở xã 135: 250 triệu đồng hỗ trợ cho dân bị cán bộ "om" đã được thu hồi

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Gửi em !



Mới đón em  năm nào
Mấy hôm nay Trí Thành 
Trai duy nhất của anh, chuẩn bị nhập ngũ
Ông Bà; Cha chú…Nay con cháu chúng ta
Lại tiếp tục xa nhà nhận nhiệm vụ.
Khác  em khi xưa
Giấy báo Đại học xếp phẳng chờ…
Cháu đã tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, có việc làm…
Đất nước bão giông,  cháu con lam lũ
Cha là lính.  Con không thể nào là  “ Thái tử…”
Tám mươi sáu rồi. Mong Nội còn mạnh khỏe đón  “ đích tôn ” về Vậy thôi !


Nghĩa trang Hòn Dung linh thiêng nơi em nằm
Hãy phù hộ cho cháu con chân cứng đá mềm
Thêm tấm bằng Đời…khôn lớn 
Em nhé

Nói và làm

Những lời nói ấy có vẻ là sáo rỗng!
Được biết: Người " Đàn bà thép " Thủ tướng Thát Chơ nhiều khi trong cuộc họp với cộng sự của mình, rất tự nhiên đứng dậy ra mở từng cách cửa sổ cho thoáng phòng họp mà không sai bảo một ai !
.
FB Dân Choa
.

Kết quả hình ảnh cho cõng lảnh đạo
Nhân dịp kỉ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, "... đảng lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống..."

Có thể những lời nói đấy phù hợp với những giai đoạn đầu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng khi đảng đã khẳng định vị trí độc tôn lãnh đạo toàn diện và duy nhất thì những lời nói ấy có vẻ là sáo rỗng.

Ngay trên quê hương của Cụ Hồ thì tác phong của người mang tiếng "phục vụ nhân dân làm lẽ sống" cũng đã khác rồi.
Nhân ngày kỉ niệm thành lập đảng 3/2 bí thư tỉnh ủy Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc, dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến xã Kim Liên, huyện Nam Đàn thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trời đổ mưa, ai cũng tự cầm chiếc Ô tự che cho mình. Riêng đồng chí Bí thư thì có hẳn một người cầm chiếc Ô che cho.


Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng nó cũng đã phản ánh quan niệm "phục vụ nhân dân" là một khái niệm khá xa lạ đối với hàng ngũ quan chức đảng viên ngày nay.