Translate

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Ơ &...À

Khà khà ..gieo mấy vần Ơ
Người ta vưỡn gọi là...thơ ý mà
Hết giây muống đến nụ cà

Xong rồi bỏ luộc! Mắm à. Ơ ngon



Răng rụng cho nên tớ mới...Khà
Rụng dăm cái nữa...ngủ với ma
Ước chi hắn chắc lâu chút nữa
Cắn cỏ nhay...hoa lại hít hà.


.
*


Chỉ có nước đi " nhặt xương"!

Vài bài học từ “Nhặt xương cho thầy”

Cảnh trong phim VTV3
Cảnh trong phim VTV3
Chẳng hiểu sao ngành Giáo dục gần đây lại dính chuyện xương xẩu. Từ vụCanh gà Thọ Xương” đến vụ bỏ phiếu tín nhiệm trong QH, Bộ trưởng ngành đứng gần cuối bảng. Mới hôm qua lại dính chuyện nhặt xương khác. Tuy nhiên, có vài bài học từ vụ “nhặt xương” này.

Tin cho hay, chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV3 tối 19/11 phát câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” đã làm dư luận nổi sóng. Nhiều người cho rằng, hình ảnh người thầy/cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đoạn phim hoạt hình này.
Do dư luận lên án, Bộ 4T đã phạt VTV3 và nhà đài đã phải xin lỗi khán giả và các thầy cô giáo.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Còn rất nhiều Ô Truyền !


UB Kiểm tra TƯ vừa ra thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra những vi phạm của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.Trần Văn Truyền, tham nhũng, biệt thự, Thanh tra Chính phủ


Đọc ở đây :Thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền

Có một ông Truyền ở Bến che
Thanh tra Tổng…phủ chức to ghê
Đất cát đâu ra mà  lủ khủ
Học, làm theo…thật khỏi chê

À ha! Còn rất nhiều ông Truyền
Chẳng qua chưa lộ vưỡn huyên thuyên
Mười năm quyết diệt tham nhũng nạn
Gắp được mấy sâu khẳm lật thuyền ?

Kếch xù tài sản đâu mà có ???
Không khó ! Tất nhiên nhờ chức đó
Quan to hơn!...Kếch xù chắc to hơn
Ai không nghĩ vậy ! Là con ma xó

Có bao nhiêu Ô Truyền khác trong vỏ bọc liêm khiết?
Việc ông Truyền, có lẽ không chỉ dừng ở nhà và đất…?!

qzkztmgo.png

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

" LòI " và chưa Lòi !

“Lòi” thêm khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối có vốn trăm triệu USD ở đèo Hải Vân.


Hưng Thơ- Đăng Khoa
/ Lao động
Ảnh bên:Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư 50 tỷ xây dựng đường nhựa để vào khu vực Bãi Chuối.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp phép cho Cty CP Thế Diệu (thuộc Cty TNHH World Shine Hong Kong, Trung Quốc) xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân có vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD. Tuy nhiên, địa điểm này được các nhà nghiên cứu xem là khu vực trọng yếu về quốc phòng nên việc triển khai dự án bị dư luận phản ứng rất gay gắt.

Ghi nhanh cuộc gặp ở nhà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh



.
Đại tá NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Mơ còn mờ xa lắm...

Thôi !  Xin hãy dừng bỏ phiếu
Khi Công lí - Hài ống điếu tuột trơ

Một quốc gia chỉ ăn rồi chơi....Đôi điều về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Các vị được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Internet
Các vị được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Internet

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Thư gửi bố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bố thân yêu!
Hôm nay, ngồi trong giảng đường tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mà con không ngừng nghĩ về bố-người thầy vĩ đại nhất trong lòng con. Vậy là sắp bước sang mùa 20/11 thứ 3 kể từ khi bản án tù 6 năm nghiệt ngã giáng xuống bố và gia đình ta. Chỉ vì lương tâm của một nhà giáo không cho phép bố im lặng trước thời cuộc, vậy là bố phải sống trong chốn lao tù, độc ác hơn nữa là bố phải sống chung với căn bệnh ung thư dạ dày mà không được đi chữa trị. Con tự hỏi cái “tâm” của những người ra quyết định bắt bố phải trở lại nhà tù nằm ở đâu???

Gửi Tướng quân Trần Quốc Hải!

(Dân trí) - Ông không được trọng dụng cũng phải thôi vì ví dụ nếu ông làm ra cái máy đó chỉ mất 100 triệu đồng (giả sử thế) mà các nhà khoa học kỹ thuật dùng ngân sách nhà nước lại làm ra cỗ máy tương tự hết có… 1 tỉ đồng thì hỏi 900 triệu đồng kia nó đi đâu? Làm thế, khác gì ông làm lộ cái “bí mật” mang tên “xà xẻo”...
 >>    Gặp kỹ sư “hai lúa” chế xe bọc thép cho Campuchia
(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

TÁM với CON !


Dạo này nước mình rất lạ
Các bác Bộ trưởng nổi hứng "tâm tư"
Luật cứ như chuyện ất ư ?"

Tâm tư của dân có ai nghĩ đến ?


 



Ai đứng lên cũng nhất trí
Hỏi lòng có không lí bí ?
Lãnh đạo phải được toàn dân nhất trí???
Sao lòng cứ thấy phân vân !


Ngồi nghe Quốc hội chất vấn
Nần này quyết niệt nắm con ơi
Phen này học tập Quốc hội
Quyết liệt dăm vại bia hơi !
Ảnh & nguồn từ mạng^

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Đúng gồi ! Phải thay dân thôi...

(Dân trí) - Lạ! Quá lạ! Có lẽ không có bất cứ người dân ở đâu lại lạ như dân nước Việt mình. Lạ. Cực kỳ lạ. Lạ đến mức… chả giống ai. Nói dân mình “lạ” là bởi theo Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền kể giữa nghị trường Quốc hội hôm 17/11, có vị cán bộ nói trên truyền hình rằng: “cán bộ không nhận mà do dân cứ đưa tiền”.
 >> “Lộc quan khác với ăn chặn của dân!”

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Mình không xem chương trình đó nên không biết vị cán bộ đó là ai, nói khi nào nhưng một khi đại biểu Quốc hội nói trên nghị trường thì mình tin là có, 100% là có.

Tiên sư lũ dùi thầy !

Trung Quốc trấn đèo Hải Vân: Trách nhiệm Thủ tướng


Nam Nguyên
/ RFA
Hầm Hải vân
Thừa Thiên-Huế đẩy quả bóng trách nhiệm cho Thủ tướng về việc cho phép nhà đầu tư Trung Quốc khai thác 200 ha đất ở vị trí chiến lược trên đèo Hải Vân.

Nhà phản biện độc lập TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho rằng, cho dù Thủ tướng chịu trách nhiệm vì đã phê duyệt qui hoạch, thì nay cũng là lúc phải thu hồi ngay lập tức giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp Trung Quốc, trao quyền cho họ thực hiện dự án nghỉ dưỡng nằm ở vị trí chiến lược, có thể khống chế vịnh Đà Nẵng và chia cắt đất nước.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Thâm thật !

PHẢI CHĂNG Ở VN, CÔNG LÝ CHỈ LÀ TÊN MỘT DIỄN VIÊN HÀI ???
.
Giờ thì đã có tài liệu khẳng định điều đó !!!

Tuổi trẻ - Ðó là cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014, in 1.000 cuốn, được xuất bản năm 2014.

Bìa sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có gương mặt 
của diễn viên hài Công Lý - Ảnh: M.Hoa
.

Tôi không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa, nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam
Thẩm phán Phạm Công Hùng

Lại buồn về cách đối xử với một tài năng

Cuộc sống của Công Phượng này vẫn chưa được để yên. Ảnh: Bạch Dương (TNO)
Cuộc sống của Công Phượng này vẫn chưa được để yên. Ảnh: Bạch Dương (TNO)
Cứ nghĩ rằng một trong những nguyên nhân làm cho miền Trung nghèo là do sự ghen ăn, tức ở, níu chân nhau, ganh tỵ mất đoàn kết đã thành ‘truyền thống’ nhưng qua câu chuyện về tuổi thật của cầu thủ bóng đá tài năng Công Phượng, mới thấy rằng cách nghĩ đó là sai mà, sự thật, đó có lẽ là thói quen thật xấu xưa nay của… người Việt?

Thối chí đến vậy ư ...?

Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật ?”


Theo Ba Sàm
 
Ngày 4/11/2014 Báo SGGP đăng bài: Sự thật về lòng ‘trung thành’ của nhóm thư ngỏ 61″của tác giả Tân Vinh quy kết: nhóm thư ngỏ 61 đã mượn danh đảng viên, mượn danh yêu nước; khoác lên mình tấm áo chống Trung Quốc, nhưng thực chất là chống lại đường lối đối ngoại sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng và nhà nước; tiếp tay cho Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cũng như làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng…

Bất bình vì bị vu khống “tội phản động đáng chém đầu“, đảng viên cùng ký “thư ngỏ 61” ở TP HCM đã cử Ô Lê Công Giàu và Kha Lương Ngãi đến gặp TBT báo SGGP ( ông Tấn Phong ) vào lúc 15 giờ ngày 10/11/2014 để đề nghị tổ chức đối thoại, làm sáng tỏ nội dung quy chụp đao to búa lớn, không có lý lẽ thuyết phục và hoàn toàn không có luận cứ luận chứng.