Translate

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


CHÚC
 cho niềm vui toả mọi nhà
MỪNG dâng hạnh phúc nở ngàn hoa
NĂM nay Giáp Ngọ hồn thư thả
MỚI như lời yêu mãi mượt mà
VẠN lời chân tình luôn rộn rã
ĐIỀU lành mang đến khúc hoan ca
AN nhiên tự tại cùng cây lá
LẠC nẻo bồng lai nét ngọc ngà


Tết mần chi cho tất bật rứa he ! Đành mượn hình rùi thơ ai đó treo tạm cho...XUÂN
.
Gần 100 000 lít dịp cuối năm cho bà con...ngâm tai heo
.






Gần 200T chượp đã gọn ghẽ trong hồ chiều 26 Tết




*

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

VĨNH BIỆT MỘT CON NGƯỜI


Anh Lê Hiếu Đằng nguyên là Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM.
 Anh Lê Hiếu Đằng sinh năm 1944, nguyên quán Thừa Thiên - Huế.
Lễ nhập quan được tiến hành vào lúc 9h sáng 23/1 tại Trung tâm Pháp y TP.HCM.
Sau đó, linh cữu của A. được quàn tại chùa Xá Lợi, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Lễ di quan bắt đầu lúc 6h sáng 25/1.
Cuộc đời A. trải qua bao thăng trầm, có những khúc rẽ ngoặt, nhưng A. thực sự là một người yêu nước chân chính, luôn hành trình cùng dân tộc.
Xin được thắp một nén tâm nhang kính viếng hương hồn A. Và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Anh Lê Hiếu Đằng. Mong Anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng
Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng!

« Côn đồ » phá rối đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng ở Saigon.NQL: Không thể hiểu người ta bày mấy trò  này để làm gì? Chẳng lẽ họ không hiểu thế nào là bảo vệ chế độ và thế nào là bôi gio trát trấu chế độ, tự mình tố cáo chế độ này? Lại nhớ lời giao sư Ngô Bảo Châu: Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.
.
Được biết không chỉ ông Lê Thanh Hải mà cả cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và phu nhân đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng luật gia Lê Hiếu Đằng với tư cách cá nhân.Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng đang có mặt, cho biết hết sức bất ngờ trước việc đám tang bị phá rối :

                      Những kẻ xông vào cướp Băng rôn?

 
Hắn là ai ? Ai dung túng, chỉ đạo...thứ quái thai này ?

Cảm ơn các chú phá tang lễ anh Đằng !

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Đầu nóng & Máu lạnh

blog Đỏ
Hãy đọc, và đừng nóng....

 68 năm đồng minh dưới bóng ô dù hạt nhân Mỹ, Nhật vẫn không thể đòi lại được quần đảo Chishima (Kuril) vốn bị Nga chiếm đoạt sau WW2. Ước nguyện giành lại Kuril thực sự chấm hết khi Medvedev bắt tay tăng cường quân sự trên đảo này. Trong tranh chấp Senkaku với TQ, Nhật cũng không hề được ông lớn Mỹ ban điều gì thiết thực hơn lời khuyên kiềm chế, xuống thang xung đột. Và thế là, trận so giày trong vụ án thuyền trưởng tàu đánh cá  đã ghi 1-0 nghiêng về đội tuyển Bắc Kinh.
 
Cho đến nay, những gì Mỹ làm được cho “các dân tộc đương bị TQ đàn áp dã man con ngan ở Thái Bình Dương” là bán vũ khí, là tăng cường vành đai vệ tinh bảo vệ Guam, là chọc ngoáy hậu trường chính trị để củng cố lại địa vị của mình sau nhiều năm thờ ơ ngó lơ sang xứ Hồi giàu dầu mỏ.  Xong.

Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này. Không cần thông minh lắm cũng nhận chân được bản chất vấn đề. Tất nhiên chẳng lãnh đạo nhà nước nào tuyên bố cả, vì chủ quyền dân tộc và vì sinh mệnh chính trị. Các phe phái đối lập càng không, bởi đây là lá bài tốt nhất cho họ cơ may diễn trò hề yêu nước nhằm kích động và lôi kéo quần chúng. Báo chí ư? Bát quái trận đồ chữ nghĩa ngoại giao là cần câu cơm của họ, chớ tin. Chỉ  Đỏ thôi, Đỏ nói.
Đỏ nói, vì dân Việt ngu lắm, cứ nghe oánh Tàu là húng chồm chồm lên. Yêu nước là thù Tàu, thù Tàu là yêu nước? Ngu chết ráng chịu, cấm đòi  tiền tử tuất và đòi viết Tổ quốc ghi công nhá. Nhìn sang Nhật đi, dân Nhật gần như quên lãng Chishima, đến mức chính quyền Nhật lâu lâu phải hô hào hâm nóng lại ý thức chủ quyền. Nhật ngu chăng? Nhật hèn chăng? Chã. Giàu có và thông minh hơn ta nhiều cấp. Chúng không rảnh làm việc đối đầu sự thật. Chúng tìm cách sống chung với sự thật.
Những gì mà chính quyền VN làm hôm nay trong xung đột với TQ trên Biển Đông, đã là điều tốt nhất có thể. Thế thì, hãy ráng tự thân xoay sở cách kiếm cơm, thay vì chò hỏ ngồi bắt khoan bắt nhặt thằng Khựa và mơ tàu Mẽo vào giúp bắt thêm vài con cá. Xung đột leo thang chiến tranh sẽ khiến ngư dân  tuyệt đường ra biển; chưa kể Phi, Đài sẽ nhân tiện uýnh úp thêm vài đảo ở Trường Sa. Nữa này, các nhân sĩ, chí sĩ Hồ Gươm ngay lập tức sẽ được tổng động viên sung quân đầu tiên, thề đấy, ok không?
 
Nào, giờ thì hẵng bình tĩnh ngồi xuống và nói cùng Đỏ: Vĩnh biệt Hoàng Sa!

copy từ 
Ảnh của Tôi



Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

'Nhất' thế giới! VN ra sao?

Từ "siêu" nhà đến "siêu" giường
Từ lâu, VN đã được xem là đất nước có giá ô tô đắt nhất thế giới khi mà để một chiếc xe bốn bánh có thể lăn trên đường phố, người dân có thể phải trả tiền cao hơn 2 đến 3 lần so với giá trị ban đầu.
"Tin mừng" là hiện nay Cu ba đã soái ngôi VN để trở thành nước có giá ô tô đắt nhất thế giới.
Theo tính toán của các nhà phân tích, VN cũng nằm trong top các nước có giá nhà cao nhất thế giới nếu tính trên thu nhập bình quân. Giá nhà tại VN gấp 25 đến 30 lần thu nhập, trong khi đó các nước khác chỉ khoảng 2 đến 4 lần.
Phải chăng vì dân số VN đứng thứ 14 thế giới trong khi diện tích VN chỉ đứng thứ 65 thế giới, đất chật người đông nên giá nhà có cao nhất thế giới cũng là thường!
Thôi thì giá nhà đã cao nhất thế giới nên phụ kiện đi kèm cũng phải đắt nhất thế giới cho xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do mà chúng ta rất nên hoan hỉ khi có một vị đại gia nọ đã mua chiếc giường đắt nhất thế giới chỉ để trưng bày cho bà con ngắm.
Ở nhà giá cao, ngủ giường đắt uống sữa giá khủng nhất thế giới có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Giá bán lẻ sữa tại VN trung bình là 1,4 USD/lít, trong khi Trung Quốc là 1,1 USD, Ấn Độ: 0,5 USD, các nước Âu - Mỹ từ 0,5 - 0,9 USD/lít. Hiện giá sữa ở VN cao gấp đôi Malaysia và gấp 1,5 lần so với Thái Lan, theo Tổ chức Y tế thế giới.
Trẻ không tha, nhưng ngay cả khi đã là con bệnh, người VN vẫn phải thanh toán tiền thuốc với một cái giá cao nhất thế giới. Theo khảo sát năm 2010 của Tổ chức Y tế thế giới với 7 nhóm thuốc thông dụng (trong đó có kháng sinh) cho thấy, giá thuốc tại Việt Nam cao gấp từ 5 - 40 lần so với thế giới.
Cuối năm, chúng ta lại vừa đón nhận thêm một thông tin là giá thịt bò, thịt lợn VN đắt đắt nhất thế giới. Đành tự an ủi (phần lớn người VN phải trang bị cho mình một tinh thần tự an ủi cao độ) là trình độ công nghệ, quản lý của người ta hơn hẳn nên chi phí thấp, sản phẩm thịt sau khi vượt đại dương về VN, qua bao nhiêu kênh phân phối mới đến tay người tiêu dùng mà vẫn "dìm hàng" sản phẩm trong nước.
Nói chung, là một nước nghèo và thuộc diện đang phát triển, nhưng giá cho các nhu cầu thiết yếu ăn ở, đi lại, bệnh tật của chúng ta luôn thuộc hàng vương giả nhất thế giới.
siêu xe, lộng ngôn, nhất thế giới, siêu giường, đắt đỏsiêu nhà, siêu giường gây choáng ở VN

"Sốc" vì... nhất
Những cái nhất về giá trị vật chất có thể cân đong đo đếm đó đã hiện hữu cùng chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, ăn sau bám rễ vào đời sống chúng ta và đã khiến phần đông chúng ta lặng lẽ chấp nhận như một sự thường tình.
Nhưng có những cái nhất mà khi nghe đến, phải sốc.
Phát ngôn cơ quan điều tra VN thuộc hàng giỏi nhất thế giới của một quan chức nọ khiến không ít người phải giật mình.
Giật mình vì thông tin hot như vậy sao giờ này mới biết, giật mình vì trong thời điểm nhạy cảm, hàng loạt án oan sai đang được phanh phui mà một quan chức có thể tuyên bố như vậy, thì hẳn phải dũng cảm lắm.
Hay nghĩa của giỏi nhất trong trường hợp này chỉ nên hiểu là phá án nhiều, phá án nhanh, chứ không bao gồm phá án đúng?
Gần đây, dư luận lại được dịp xôn xao khi một quan chức dõng dạc tuyên bố "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta".
Chăm sóc tốt, nhưng hàng loạt các vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, xà xẻo suất ăn, đặc biệt là bạo hành dã man xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Thực tế, chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non của chúng ta còn tương đối ít ỏi và hạn hẹp. Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 74/2013/NĐ-CP) thì chỉ trẻ em có điều kiện đặc biệt như ở biên giới vùng cao, hải đảo, bị bỏ rơi, thuộc hộ nghèo... mới được miễn giảm học phí. Trong khi, lứa tuổi này cần phải được quan tâm nhiều hơn thế nữa.
Nhưng thôi, đó là vấn đề của chính sách vĩ mô...
Trở lại câu chuyện của chúng ta, khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo quy định hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo: Quảng cáo có sử dụng các từngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh...
Đến quảng cáo hiện nay cũng đưa ra quy định để cấm lộng ngôn, gây hiểu nhầm nhằm bảo vệ người tiêu dùng.
Phát ngôn của các chính trị gia chắc chắn không phải là quảng cáo, mà đang trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải cẩn trọng là rất cần thiết. Do đó, có lẽ cũng cần những quy định cấm sử dụng "các từngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.
Nếu không, có thể một ngày, chúng ta sẽ được cấp giấy chứng nhận: Quốc gia phát ngôn sốc nhất thế giới!!!

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Bi & Hài ngày 19/1

Cưa xẻ đá...át tiếng thét CHỦ QUYỀN
chủ tịt..HOÀNG SA không thể tuyên....

quyền TÀI  PHÁN...về một miền biển đảo

RĂNG NGHIẾN CHẶT, BẦM GAN HÔ ĐẢ ĐẢO
Tên  ĐẾ QUỐC MỚI Đ/c Bắc kinh
MUÔN  NGƯỜI HƯỞNG ỨNG ĐỒNG TÌNH...


 khi G/c CN  bị giả làm thợ  . Ảnh: Internet

“ Thành quả...Định hướng lãnh đạo ch...ết tiệt ”. Ảnh: Internet


NQL Đọc những lời “có cánh” của ông Dương Danh Dy trên BBC người ta cảm thấy có quyền hy vọng rằng năm nay buổi lễ tưởng niệm chẵn 40 năm Hoàng Sa mất về tay cướp biển Trung Cộng chắc phải có cái gì khác. Sao lại không nhỉ, dầu không nói ra thì như thông lệ, ai mà chẳng biết Nhà nước đã bật “đèn xanh” cho các báo được đề cập đến câu chuyện Hoàng Sa.

Hế hế...Vạn tuế ngán!

guihuongchogio.


Ngọc Hoàng được cứ ra cai quản nhà Giời từ thuở khai thiên lập địa. Luật bất thành văn là thế. Cấm cãi.

Lúc đầu, nhà Giời còn nhiều việc lắm. Dột nát tứ tung. Ngọc Hoàng phải mở gói thầu “vá Giời” mời tất cả các công ty xây dựng thượng tầng (Giời cao thế chả ai dám gọi là Hạ tầng – phải tội chết!) từ khắp các hành tinh đến tham gia. Bà Nữ Oa cử nhân viên của mình đi khắp nơi thương thảo, bài binh bố trận ‘quân xanh – quân đỏ’. Đến ngày mở thầu, mấy công ty từ Sao Hỏa, Sao Kim đưa giá chất ngất trên mây. Tổng công ty Hạ Giới của bà Nữ Oa thắng thầu vẻ vang, giá chỉ bằng hai phần ba các công ty khác. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành “đội đá vá Giời” đều thừa biết, với giá trúng thầu, ba họ nhà bà Nữ Oa ăn mấy đời chả hết. Nhưng ai nấy chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Ngọc Hoàng trí tuệ hơn người mà vẫn cho Nữ Oa quả hợp đồng ngon nghẻ này thì mình cũng éo thiểu năng trí tuệ mà nói ra. Chẳng phải đầu cũng phải tai. Im lặng cú này không chỉ là vàng mà còn là biệt thự, kim cương, bổng lộc”.
Tuy nhiên, bà Nữ Oa cũng là người nhìn xa trông rộng, ngó trước, ngó sau. “Lộc bất tận hưởng”. Tất cả các Ban – Bệ, từ thẩm định hồ sơ đến giám sát thi công, nghiệm thu công trình đều được/bị ‘kẻ gian’ ném vào các diplomat đựng đầy các loại tờ “Ông cụ” mệnh giá cao. Tại những nơi có lính gác canh phòng cẩn mật, không tiện ném cả bao tải qua cửa sổ thì “veo! veo! vút! vút!” cổ phiếu với sổ đỏ của các biệt thự trong khu rì-sọt tiếp đất an toàn trong phòng ngủ của các quan chức nhà Giời.
Công trình được đưa vào sử dụng chẳng bao lâu thì ai nấy đều tá hỏa nhận ra: Tầng Ozone bị thủng lỗ chỗ. Các nhà khoa học xắn quần nhảy vào cuộc. Họ gào lên với một thái độ vừa quyết liệt vừa… nghe ngóng. Họ thừa biết ở mọi thời, từ “Đồ đá đến đồ… phế thải”, trí thức cũng chỉ là “ruồi – muỗi” giữa đám trâu bò. Thiêu thân lao vào đèn cao áp thủy ngân thì chỉ còn là cái xác không hồn sau một tiếng “bép”.
Chuyện ầm ĩ được mấy năm, tưởng Ngọc Hoàng sắp bị “toi” tới nơi, nhưng hóa ra không phải thế. Ngài ghé tai, bỏ nhỏ từng quan chức nhà Giời. Nam Tào, Bắc Đẩu suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Nhiều đứa dưới hạ giới đáng phải chết từ lâu mà vẫn cho sống ngon, sống khỏe. Hằng Nga suốt ngày dan díu với chú Cuội. “Thằng Cuội vượt biên trái phép (đu vào rễ đa mà lên trời), lẽ ra nàng phải báo cho đám an ninh cửa khẩu tống cổ nó về hạ giới thì lại chứa chấp nó cả ngàn năm nay”. Thiên Lôi óc to như quả nho, chỉ đâu đánh đấy, nhiều lúc giết nhầm cả người lương thiện. Thần Mưa, thần Gió mải chơi, xao nhãng việc nhà Giời. Nơi để xảy ra bão tuyết, nơi lại có Sóng thần. Rồi El nino, Al nina… Hạ Giới kêu than không bút nghiên nào tả xiết.

Các quan nghe xong ai nấy mặt cắt không còn hạt máu.
Sau vụ “Nữ Oa”, các quan chức nhà Giời tự rút ra được cho bản thân nhiều bài học sâu sắc. Dân chủ, nhiệm kỳ ở đâu chả biết, nhưng ở xứ Giời, “Ngọc Hoàng vạn tuế” là điều không cần bàn cãi.