Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Ngủ thôi. Chưa nghẻo...Nhé!


Lý lẽ lũ lưu manh!

Dù người dân chứng kiến việc nạn nhân bị trật tự đô thị đánh và bỏ bên đường nhưng lãnh đạo UBND phường khẳng định cán bộ trật tự không đánh và anh Tình trong tình trạng say rượu nên sau thời gian giằng co đã nằm xuống đường ngủ!

Theo Dân Trí ( tại đây):Anh Trịnh Xuân Tình bị dân phòng, trật tự phường đánh cho đến ngất xỉu phải nhập viện vì “tội” bán hàng rong”. Chủ tịch phường khai anh Tình bị trật tự phường đánh thì lăn ra ngủ! Ngủ chứ không phải ngất xỉu nhé!

“chê” Vàng & “Hôi bia”

TT - Nhà chị Nguyễn Thị Thuật nằm cuối đội 1, thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) thuộc diện nghèo nhất vùng. Làm nghề buôn bán đồng nát quanh năm vẫn chẳng đủ nuôi hai con ăn học. 
Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Thuật vật lộn với đống phế liệu để mưu sinh - Ảnh: Hải Dương
  Vậy mà đùng một cái mọi người hay tin “sốc” rằng chị đã đem trả 10 cây (lượng) vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho người bị mất.
Về thị trấn Quốc Oai bây giờ hỏi mười người thì có đến chín người biết chị Thuật “siêu tốt” này.

Nguon
 Người bán ve chai “chê” 10 cây vàng
 Và...
TT - Rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN thấy sửng sốt trước chuyện hàng trăm người đổ xô vào “hôi bia” khi một xe chở bia gặp nạn ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Cảnh “hôi bia” ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh trích từ clip do bạn đọc Phương Thanh cung cấp

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Mời & Mơ...

Mời

 
Học nhìn thời thế từ dân 
  Thấy trong thấy đục thấy gần thấy xa

  Thấy chân thành thấy gian tà
  Thấy ai đủ rõ thấy ta thật người

  Bao nhiêu là những xu thời
  Bấy nhiêu là những đua đòi lợi danh

   Nào đây thủ đoạn gian manh
   Nào kia mưu mẹo xoay quanh ghế ngồi

   Rồi thì cũng đến tháng mười
   Để còn nghe được những lời yêu thương 

    Yêu từ ngọn cỏ đầm sương
   Thương từ những kiếp lạc đường bơ vơ
       
     Đã từng chín đợi mười chờ
    Thuở xưa năm ấy bây giờ mai sau

    Đợi chừng nào gọi dài lâu
   Chờ làm chi bước qua cầu mà đi

    Vẫn còn phượng đỏ mùa thi
    Vẫn còn rừng núi mấy kỳ chiến tranh

    Vẫn còn một giọt nắng hanh
    Vẫn còn dòng sữa long lanh giữa trời

   Còn nhiều ấp ủ sinh sôi
    Còn bao trai gái của thời ngày nay

   Còn niềm tin vững trong tay
   Ngày mai đang đợi phút giây vào đời

   Còn tha thiết lắm cõi người
   Còn năm mới đến gọi mời đầu hiên

                                                  Thơ Việt Phương

                                         

  Mơ !

Ai chưa có việc làm, hoặc ai chưa đạt thu nhập 2000 USD/năm theo thông báo của Thủ tướng thì nên mò ra Hà Nội mà nhận việc chăn trâu phố nhé, tin rất vui, Hà Nội chắc chắn dành số 1 thế giới vì ở Thu đô mà có hàng chục đàn trâu cả trăm con nhẩn nha gặp cỏ, nhỉ? (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/583536/nghe-chan-trau-giua-long-ha-noi.html#ad-image-0)

                                                                   
Tin  cuvinhkhoailang
 Thạch Quỳ 
Phân biêt chng tc gia trng và đen
C thế gian đã rõ!
Trm trng gp ngàn ln là s phân bit chng tc gia xanh và đ
Thế gii này, lm k c tình quên!
                                                            12/2013P   
*object width="1" height="1">

      

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Tin..DỊU DÀNG !

   Hoan hô…Thủ tướng Thái Lan.
Gần đèn mà…cứ hôi tanh mùi bùn !
 


Dịu dàng nhất là thông tin chuẩn bị đưa ra xét xử vụ tham nhũng tốn quá nhiều giấy mực, tốn quá nhiều cuộc họp, tốn quá nhiều chất vấn, tốn quá nhiều cán bộ lao vào rồi hư hỏng, và cuối cùng tốn quá nhiều tiền của nhà nước,
 đó là vụ Dương Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines) cùng 9 đồng phạm, và tin dịu dàng kèm theo là ông này nhiều khả năng sẽ lĩnh án tử hình một cách diu dàng.

Dịu dàng nữa là cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở, sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu vòng vo thì công an Bắc Giang cũng đã thừa nhận sai sót trong vụ án oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và trong buổi tiếp xúc báo chí vừa qua, công an Bắc Giang cũng dịu dàng khẳng định vụ án oan ông Chấn là rất đáng tiếc, là có sai sót, là đã kiểm điểm, và sẽ nghiêm túc, và sẽ xử lý trách nhiệm, và sẽ rút ra bài học...và điều đó thì chắc chắc vụ này cũng sẽ kết thúc mọi chuyện dịu dàng thôi, chứ sao.

Thông tin dịu dàng và cảm động là trong cuộc họp Chính phủ gần đây, Bộ trưởng Công an báo cáo với với Chính phủ tình hình vất vả khó khăn của cảnh sát giao thông, mỗi ca trực tiền bồi dưỡng của nhà nước chỉ đủ mua một ổ bánh mỳ, và ngay lập tức Thủ tướng đã dịu dàng chia sẻ và lệnh cho Bộ tài chính khẩn trương tăng thêm chế độ bồi dưỡng cho anh em cảnh sát giao thông. Cũng ngay trong hôm đó, báo chí cũng dịu dàng thông tin, qua khảo sát của Thanh tra Chính phủ và ngân hàng Thế giới công bố, tại Việt Nam yêu dấu, có 4 nhóm ngành tham nhũng lớn nhất, trong đó cũng dịu dàng khẳng định, 1 trong 4 ngành tham nhũng lớn là cảnh sát giao thông.

 
Nhẹ nhàng rời ghế Thủ tướng...Thái
Hôm qua em thua đẹ
p người Cambodia- người nước ngoài. Không ai có th lên án em nhu nhược.
Hôm nay em thua người Thais- thua chính nhân dân mình. Đó là nhng bàn thua…đp mt, không ai bo em ươn hèn!
Hãy xem biển người ít giờ trước gin gi đang rút đi trong trt t và trên môi cười.
Thua nhân dân mình đi đâu mà thiệt!
    Đó là suy nghĩ đúng. Nhưng nó ch nhng cái đu xut chúng, nhng b óc văn minh, và rt mc nhân bn. Cho dù em không còn được điu hành chính ph chăng na, nhưng Nhà vua s cám ơn em. Nhân dân Thais biết ơn em.
Không phải đ máu. Đó mi là điu quan trọng, ch không phi chiếc ghế th tướng.Phi không em!
Tin dịu dàng cuối cùng là nhân viên tàu TN1, chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn trong lịch trình ngày 14 đến 16/11/2013 trong khi phân phát cơm cho khách, đã dịu dàng lấy nước nóng trong nhà vệ sinh thêm chút bột nêm và dịu dàng dâng lên cho hành khách. 
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tau-Thong-Nhat-cho-khach-an-canh-tu-nuoc-chua-dun-trong-WC/2131740575/157/

nguon
Cu Vinh Khoai Lang

Dịu dàng kiểm điểm nhẹ nhàng
Đáng tiếc. Sai sót…gọn gàng rút kinh
Học tập…rất rất linh đình
Làm sao…cứ thấy linh tinh thế nào ?!

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

“Người rừng” trở về sau 28 năm là liệt sỹ (Kỳ 1)


(Dân trí) - Người liệt sỹ ấy những tưởng đã xa rời quê hương mãi mãi, cứ ngỡ phần xương cốt kia còn đang nằm đâu đó nơi rừng hoang núi thẳm, thì nay bất ngờ trở về sau 28 năm lưu lạc nơi đất khách quê người...

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Thúng úp voi

Từ sâu...đến ĐỒNG CHÍ X?  và

'Sự úp mở chứa chấp ung nhọt tham nhũng'
Bác tin một ngày họp Quốc hội tốn 1 tỷ đồng .



Theo Ch nhim VPQH Nguyn Hnh Phúc, thông tin "mt ngày tho lun ti hi trường tn 1 t đng" do mt đi biu đưa ra là không có cơ s
..
Ông Phúc phân tích, Qu
c hi hp ti Hi trường B Quc phòng là đa đim được cho mượn, không tính chi phí, k c vn đ phc v ca đi ngũ an ninh, hu cn…He he điện chùa, nước sông công lín... Theo đó, vn đ cn phi lo ch là chi phí ăn , đi li cho đi biu v hp như tin khách sn, xe đưa đón


 Phủ nhận con số 1 tỷ đồng nhưng người đứng đầu Văn phòng Quốc hội cũng không nêu ra một con số khác vì theo lý giải, kỳ họp này chưa kết toán và mỗi kỳ có số chi phí khác nhau.


Sở dĩ có T/tin này là : Đi biu Trn Quc Tun cho biết, trong bui tp hun cách đây 1 năm, mt chuyên gia cho biết 1 phút hp ca các đi biu ti hi trường là Nhà nước phi b ra 2 triu đng. 

 Như vậy, bình quân một ngày họp mất 1 tỉ đồng. Theo đại biểu Tuấn, đây là số tiền không phải lớn nếu các cuộc thảo luận đi đến quyết định xử lý những vấn đề quan trọng mang lại lợi ích cho nhân dân, cho quốc gia.


“Song số tiền này lại là rất lớn nếu phiên họp QH không giải quyết được vấn đề đó” – ông Tuấn nhận định.
 Bác là cho có vậy thôi

Thúng kia đem úp được voi mới tài