Translate

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Mồm..Méo làm ba!


Nếu nhà báo đánh công an thì sao?



Gần một năm sau vụ việc hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị Công an Hưng Yên đánh trong buổi cưỡng chế đất tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên), lời xin lỗi từ phía Công an Hưng Yên đối với hai nhà báo đã được thực hiện.

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Thành - phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên - cùng sự tham gia của ông Đỗ Ngọc Cự - phó trưởng Công an huyện Văn Giang, hai nhà báo đã nhận được lời xin lỗi trực tiếp của thượng úy Đặng Quang Hoàng, Công an huyện Văn Giang (người được xác định là một trong những cán bộ của đoàn cưỡng chế đã đánh phóng viên VOV).

Ngoài việc xin lỗi bằng lời, ông Đặng Quang Hoàng và Công ty TNHH V&T cũng bồi thường thiệt hại danh dự, sức khỏe và tinh thần cho hai nhà báo bằng tiền, tuy nhiên số tiền không được tiết lộ.

Ông Nguyễn Minh Tiến - kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, người được mời chứng kiến - cho biết tại buổi làm việc, sau lời xin lỗi của ông Đặng Quang Hoàng, hai bên thống nhất bỏ qua mọi khúc mắc của vụ việc diễn ra gần một năm trước.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Suy nuận




Hê hê
Tử vi Tướng số các pác ấy xếp vào:
KHOA HỌC XÃ HỘI.
Đồ rằ
ng Mục tiêu Ní Tưởng xẽ có trong mục Truyện cười - Tiếu lâm


Đi tìm em


Lần thứ nhất. Hướng  An Giang - Bảy núi


    Em tôi, Liệt sĩ Nguyễn Hoài Châu – hy sinh ngày 22.7.1972.  Gia đình  nhận được giấy báo tử Ls vào một ngày cuối năm 1974. Tôi còn nhớ như in ngày ấy - ngày 25.12.1974, ngày mà Tổ chức, chính quyền ở địa phương làm lễ báo tử, truy điệu em tôi  ngay tại gia đình. Một ngày đông giá rét mưa lạnh, có lẽ đây là mùa đông lạnh giá nhất mà gia đình tôi đón nhận  khi còn sống trên đất Bắc. Vậy mà gần 30 năm sau gia đình tôi mới có điều kiện tìm kiếm Ls - em tôi.
    
    Tháng 7.2000

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Vái cả nón...các bác1



TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ HÒN ĐÁ BÙA Ở ĐỀN HÙNG


Thân gửi: Tiến sĩ, nguyên Phó GĐ Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Tôi có đọc một số thông tin trên các báo và của anh về hòn đá ở Đền Hùng.
Tôi có bức ảnh chụp từ khi mới đặt hòn đá đó vào đền, khi đó còn có đầu tượng Phật được gắn bằng keo.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

NGẤY !





Phát ngấy về các ngài!


310709_10200723267871333_1703201250_n
Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài. Đoạn văn này Nguyễn Công Hoan tả ông quan huyện bây giờ có thể dùng để tả Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Giàng Seo Phừ. Đáng ra không nói chuyện béo tốt của ông này làm gì, nhưng vì Sao Hồng cho biết:”Hôm nay VTV1 có mục “Dân hỏi bộ trưởng trả lời” về chính sách của nhà nước về dân tộc và miền núi. Khi phóng viên đưa ra các câu hỏi về thực trạng thiếu cơm ăn áo mặc và phòng học ở miền núi. Ông này toàn đổ lỗi cho cơ chế chính sách.”tại đây)
Cơm có thịt ơi! Vì ta cần có nhau ơi! Cố lên, đừng trông mong gì quan lại nước nhà như ông Giàng Seo Phừ này nữa!