Translate

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Ngẫm & Ngán




Chim to không lo...mất lước
ldai duong

Gặp...núp! Té đái



Bươm xinh bướm đậu chuồng chim. Liệu mà bay sớm điên điên bây giờ !...
 Câu trả lời có sẵn trong gương.
Thủ...hỏi: "Tôi xin nói bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác. Vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?
Cái ...éo giề cũng nhiệt liệt. Hết bít !
NGẪM …

Võ Trung Hiếu
questionCảm ơn những chiếc loa phường
Cho ta yêu những nẻo đường tự do
Cảm ơn những hạt bo bo
Kể ta nghe những đói no một thời
Cảm ơn tờ báo gói xôi
Nhắc ta gạn lọc sự đời giả – chân
Cảm ơn hoành tráng diễn văn
Cho ta hiểu được nhân dân là gì
Nhiều thứ tưởng tào lao thôi
Mà răn dạy gấp vạn lời tuyên ngôn
20.3.2013






Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bực mình CAT ơi


Ơ hơ đáy giếng CÁT mình
Điện...u - Bơm đứng trơ tình! Bực chưa
Bực vì mong mãi không mưa
Lòng thòng ...đáy giếng .Nửa vời trêu ngươi
Để ta phải tắm ao người
Cong cong - Sấp sấp - Trườn trườn sướng mê!
Xa gần... thật đáng phê phê
Đúng là chốn ấy chân quê...Ao nhà


Bực mình... chờ mãi chả mưa
Ồn ào chim chóc mới vừa ngang đây.
Buồn tình bện chiếc thừng dây
Buộc gầu vục nước giếng này… được chăng?!

Bức mình... nhìn xuống tưởng nông
Ai dè nắng hắt lồng bồng thế thôi!

Hết dây tuột cả guồng trôi
Lòng thòng...  nửa giếng, nửa người… vẫn xa!

Thôi đành mách mẹ xin cha
 Vơ gầu xách vội về nhà tắm ao!

Đục trong ngang dọc múa sào
Khỏi cong lưng, khỏi bổ nhào…  sướng mê!
Cầu ao khấp khểnh gióng tre
Nhỡ sẩy chân, chỉ lộn bè bèo tây!

Giếng thơi rối rắm gầu, dây
Mập mờ bóng gió, hình mây
Bực mình!


 
He he Cát đứt dây gầu
Còn may chửa lộn giếng sâu ....lòng thòng
Dây chi mục ...hại gầu sòng
Nông sâu ai tỏ, đục trong khó lường
Mình về ao tắm hay mương ?
Ngâm ngâm bì bạch sướng tê cả hồn
Xảy chân vịn đám khoai môn
Đêm về nó ngứa...Lăm thôn gãy đàn