Translate

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Không bao giờ quên!

14/3/1988: ĐƯỢC MÍT TINH, ĐƯỢC TƯỞNG NIỆM




 Với mình, chỉ mong ngày 14/3/2013 này, ai có ngang qua Cam Ranh thì dừng lại trước tượng đài Việt - Nga ngay cổng sân bay Cam Ranh, vào thắp hương và đọc tên những người đã ngã xuống, đúng ngày 14/3/1988 của 25 năm trước, cũng mãn nguyện lắm rồi...

   .
Ngày ấy, có 64 bát hương trên bàn thờ Liệt sĩ cháy đỏ và hương hồn của 64 người lính, đã chìm xác xuống lòng biển Cô Lin - Gạc Ma (Trường Sa) cách đúng 25 năm, bởi lưỡi lê - đạn nhọn của lính Trung Quốc, sẽ lại quay quắt tìm đường về nhà.

*

Võ bẩn...


Má ơi ! Mấy bạn hack xách dao rượt anh Ba Sàm chạy tụt quần kìa!

Nhát thứ nhất: Basam 
Nhát thứ hai:   Vietsuky 
Nhát thứ ba:    Basam5 (toi sau vài giờ)



Phản biện - thua: Phản đạp
Trí không xong võ ..bẩn phọt ra ngay
Đúng là hèn ! Hèn đến "lạ" !?
"Lọa" thật rồi ! Sao ra rả 
"anh minh" ?

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Tin Tin Tin


Này Ông thiếu tướng Xuân Mười ?i."Nếu còn sợ giặc. Dân cười chẳng theo...!

.
Một xã hội ..Quyết nợ bám đeo...ợ
Ngụy biện - Giấu dốt teo mau ấy mừ!


Học Myanma đó chọn đường nào hay ?!r
. Đạo đức: Suy thoái mờ mờ gương soi)

&amp: Cặp bài trùng:
.
 Lẫn lộn bạn/ thù, tù mù chiến lược
”Thế lực thù địch” ngay trong nội bộ!
                                  
                                    Thương nhau từ bát cháo hành
                               Mối tình muôn thuở đừng nhằn Chí nghe
 
                               Không hoa lời chúc tháng ba
                               Đúng ngày tám .... an lành Nở ơi

Thu thuế tiền gửi ngân hàng…ừ ứ

HÃY THA CHO “NHÂN DÂN”
            

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Đời mẹ


.
Mẹ Việt Nam anh hùng bên mâm cơm cúng 9 người con đã hi sinh
.
.
Mẹ liệt sĩ mù lòa sống trong căn nhà đất
tranhung09.blospot.com/2012/12/ai-tung-khoc-khi-xem-nhung-buc-anh-nay.htmlg
(Tin tuc)Biết mẹ buồn, anh con trai thứ vẫn hàng ngày sang động viên và mớm cháo cho mẹ, nhưng khốn nỗi đời anh cũng nghèo, cũng tàn tạ như mẹ vậy...
Đó là những gì chúng tôi tai nghe, mặt thấy đầu tiên tại nhà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tuê, (Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Năm nay, mẹ đã bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm” 95 tuổi, mắt mù, tai điếc, nhưng vẫn phải sống trong túp lều tranh, vách đất. Cho dù, mẹ có người con trai là liệt sĩ Trần Trọng Thể hy sinh năm Mậu Thân.
Người mẹ khốn khổ .
Đang dò đường hỏi nhà mẹ Tuê, bất chợt chúng tôi bắt gặp một thanh niên xiêu vẹo, trạc tuổi 28-30 gì đó, nghêu ngao hát, “Đời mẹ nghèo, phông áo rách, áo rách nên…”. Giọng anh ta ề à, cứ lặp đi, lặp lại lẫn với mùi rượu từ trong người toát ra.
Mẹ liệt sĩ mù lòa sống trong căn nhà đất, Tin tức trong ngày, Me liet si, liet si, Ha Tinh, nuoc lu, Vach dat
"Các con ra đi đã mấy chiến trường... mang theo cả tình thương của mẹ"

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Trung ???

Năm 1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước
Thế mà mãi đến năm cụ mất mình mới sách dép lên đường ra trận giữ nước

Không phải khoe . Dù chẳng gậy sao tứ tung được như các bác tướng tá, Nhưng mình luôn nhận nhiệm vụ ngon lành. Nhiều lần xung phong nơi mũi tên, hòn đạn liều mình như chẳng có. Chẳng lẽ Ba mình lại phải ra trận lần nữa? Vậy là anh em mình lên đường…
-Sống vinh hơn chết nhục là câu nằm lòng.
  
Và rồi choa được kết nạp Đảng tại một binh trạm trên đường dây 559. Cũng không nhớ nổi mình đã giơ tay thề những gì trong giờ phút ấy. Cứ mảnh giấy chính trị viên đưa cho ít phút trước đó mà đọc.
 Xin thề. Xin thề. Xin thề... Rồi ra trận


 
Đinh ninh nhớ rằng Đảng là tổ chức tiên phong đầu tầu đi trước mọi khó khăn, thử thách gian nan lèo lái con thuyền Cánh Mệnh
 Dài dòng như vậy ý mình muốn nói:

- Đất nước – Dân tộc - Nhân dân Việt nam là có trước tất cả

Mình cũng vậy.
- Ra trận đánh quân xâm lược giữ nước mình mới là trở thành Đảng viên.
 
Từ hồi còn ghế gung đến khi bỏ ghế qua xe lăn đến giờ trong mắt mọi người mình luôn :

- Tay đó Đảng viên, nhưng là người tốt
Tự nhận xét bản thân thấy mình còn hơn mặt ối quan bác  trong danh sách niêm iết,  cũng định  ứng cử. Hiềm nỗi 19 điều cấm đảng viên không được....
Tặc lưỡi. Ham lắm vào! Hồi đương chức, đương quyền còn chẳng ăn ai nữa giờ đã chuyển từ hưu thành vượn Quan. Đành ở nhà nãnh đạo vợ con
Lại nói giã tâm giặc tàu thôn tính, xâm lấn Tổ quốc ai cũng muốn:
....Dẫu cho thân này phơi ngòai dặm cỏ
Nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng...

     Mọi người đã đôi ba lần
 “tụ tập bày tỏ thái độ ” Yêu nước chống giã tâm xâm lược Việt nam của Tung cụa. Căm lắm. Mấy lần vô ra trong nhà như gà mắc tóc. Chỉ biết rúc đầu vô ảng nước mà đả đảo bọn khựa xâm lược. Hắn có nghe mô nọ biết. Chỉ khổ hai lỗ tai mình lùng bùng
  
Chiếc ca men uống nước này rất thân thiết với anh bộ đội cụ Hồ…
Chiếc ca men uống nước  này  rất thân thiết với anh bộ đội cụ Hồ…
   Khổ thế. Một trời các lọai, nào là Tạp chí CS. báo ND. QĐND, CAND... mà không thấy ai Tiên phuông định lối sao cho chính lẽ là răng hè ???
 Đọc hai tập " Bên thắng cuộc" của Huy Đức mình vỡ lẽ ra nhiều điều:

Thời nay muốn nghe một lời nói thật sao khó đến vậy !

Xưa nước mất phại đổ bao xương máu giành giữ lấy nước.

 Chẳng lẽ chỉ được yêu nước khi nước mất nhà tan???

 Lại nữa có quy định nào bắt buộc người dân phải tin vào đảng và nhà nước ??? Khi mà niềm tin ngày một lung lay
 
Mình mà tham gia“ tụ tập bày tỏ lòng Yêu nước ”. Chiểu theo 19 điều cấm….. không được làm. Kỷ luật là cái chắc. Thậm chí còn bị khai trừ Đ. !..

Lịch sử có bao giờ lặp lại như phát đại bác nổ toang trước tòa nhà Quốc hội Nga. Lại thoáng hình ảnh những người biểu tình đòi tự do bị nghiến nát dưới xích xe tăng của Quân giải phóng nhân dân Trung quốc trên quảng trường Thiên an Môn năm nào.

Gay hung!
Trung với dân với nước hay...với đảng?!?!?!
Khó à nghe !
!!



Vào Đảng để làm gì?

Khi Tổ Quốc và Nhân Dân bị các ông xếp sau Đảng