Translate

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Ăn chơi nào sợ mưa rơi

Toàn quốc :  “Mười ngày ăn chơi!”.
Hay định hướng: Về miền quên lãng ?!


Tôi đồng ý với TS Hiếu! 
Cứ tưởng tượng đi: Mười ngày đến, trong lúc toàn dân Việt nhậu nhẹt chơi bời thì cả thế giới đang hùng hục sản xuất!

                                  

TÁO bị đuổi!




Bùi Văn Bồng
 Một hôm, Táo Quân phàn nàn vi tôi:
- Người ta điện thoại di động, rồi máy tính, chát, Email, trực tuyến thoải mái. Mấy ông Táo nhà bên cũng có di động. Mình không có, buồn! 
Tôi nghe vậy cũng mủi lòng, liền ra chợ, mua chiếc điện thoại hàng hiệu Iphone 99X hẳn hoi, làm bằng nhựa cao cấp rất xịn, đem về tặng ông Táo quý mến, tốt bụng, hiền từ trong nhà tôi. Táo khoái, càng hăng hái giúp nhà tôi có những bữa ăn “ấm chân răng”.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Hành trang đời lính

    Chiếc ba lô – bạn đồng hành của lính. Nó gắn bó chứa đựng biết bao kỷ niệm đời trận mạc , bạc màu mưa gió. Là bước quân hành triền miên qua bao miền cát bụi, là chiếc gối con ôm vào lòng bụng đói giữa rừng khuya mưa lạnh. Lòng dặn lòng gắng đến ngày mai trời tạnh

 - Ngày mai thôi là qua những đêm ngày dài, qua những trăn trở đời trai lửa đạn. Đốt cạn từng ngày, từng ngày trong lòng đứa con xa nỗi nhớ mơ về bên mẹ

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Rắn là một loài....Bò !


Hổng thấy ai khen thành tích này của anh Ba tui.

Quà cuối năm Thợ cạo em mừng tuổi anh Ba
Tất nhiên là anh Ba Nghìn cân đứng đầu chánh chủNguyễn Tấn Dũng: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ
Kế nữa là 4 Phò của anh Ba